- Đi học trễ: Sau đó tìm cách leo tường, năn nỉ chú bảo vệ, thầy giám thị "bỏ qua cho con, đây là lần cuối" hay trốn về nhà và viết đơn cáo bệnh.
- Ăn vụng trong lớp: Trộn bánh tráng, ăn kẹo sing-gum hoặc bánh snack, trái cây (cóc, ổi, xoài…) lén lút trong giờ học luôn là một "trò thử thách mang tính giải trí cao" vì sự ăn mà phải "canh me" giáo viên trên bục giảng.
- Nói chuyện riêng trong giờ học: Chuyền thư, nói bằng hành động và cao siêu hơn là…bấm smartphone nhắn tin. Câu chuyện chỉ kết thúc khi mọi thứ bị thầy cô phát hiện hoặc hết giấy note không viết được nữa/điện thoại âm tài khoản.
- Không làm bài tập về nhà: Bài quá nhiều >> Lười không làm, có hẹn đi chơi >> thông báo mệt... là hàng ty tỷ lý do khiến ai cũng có ít nhất một lần biện hộ. Lời bào chữa còn cao siêu hơn khi: em để quên tập, nhà em có công việc đột xuất …hoặc là giải pháp…chép bài của đứa giỏi nhất lớp.
- Quay cóp, copy bài bạn, lật sách, xài phao: "Cứu cánh" cho mỗi lần kiểm tra không có gì trong đầu chỉ có thể là "phao" và mọi biện pháp hỏi bài, tìm thông tin khác nhau.
- Mặc sai đồng phục: Đi dép, bỏ áo ngoài quần, cột tà áo dài… là những lần vi phạm mà học sinh luôn cho rằng lý do 100% vì thời tiết quá nóng, mưa quá nhiều… để đáp lại câu hỏi thăm của thầy cô giám thị.
- Cúp tiết, nghỉ học đi chơi, đi ăn: Không phải chỉ có con trai mà hội nữ nhi cũng từng "cán vạch đỏ" này để có một ngày vui chơi thoải mái khi chúng bạn đang …ra sức cày ở trường. Cảm giác đó rất "kích thích" mà.
- Giả ốm xuống phòng y tế, đi vệ sinh trốn 15 phút kiểm tra đầu giờ: Dành cho những học sinh trong "danh sách đen" của thầy cô. Cách này hiệu quả nhất nhưng cũng có các "vị" cao tay chờ đến khi học trò lên đến nơi mới trả bài.
- Ngủ gật trong tiết học: Vì lý do các "tiến sĩ gây mê" làm quá tốt công việc "ru ngủ" trên bục giảng.
- Làm việc môn này trong tiết học môn khác: Các tiết học môn phụ sẽ dành để học sinh "cày" môn chính.
Mèo Béo