- Ngày đầu tiên tựu trường phát hiện lớp học chẳng khác nào bãi chiến trường khi lũ chuột dám oanh tạc làm ổ ngay trong hộc bàn, lại đúng ngay chỗ mình ngồi nữa, thế mới đau.
- Bác bảo vệ bình thường rất dữ dội trong việc "vạch lá tìm sâu" đứa nào không đeo phù hiệu, đi dép xỏ ngón, không đóng thùng... Thế mà hôm nay bỗng "dễ dãi" khó hiểu.>>> Sự thật: Ổng cho "xả hơi" ngày đầu tựu trường vì chưa vào học chính thức thôi. (Bằng chứng: Ngay ngày hôm sau, la liệt đứa bị mời ra khỏi trường, chỉnh đốn trang phục xong mới cho vào lớp).
- Thằng bạn ngồi cạnh bất ngờ đổi style với kiểu đầu dựng ngược, chôm chỉa tứ phía. Hỏi ra mới biết nó quyết định thoát kiếp F.A trong năm học này. Kế hoạch đầu tiên là tăm tia những em khối 10 chân ướt chân ráo bước vào trường.
- Bàn học bình thường vẫn ngồi 4 đứa nhưng sao hôm nay chật hơn hẳn.
- Phát hiện thằng bạn có "con chuột" to bất thường (chắc tập gym đây mà).
- Trình độ "chém gió", phán như thánh trong chuyện tư vấn tình cảm của con tổ trưởng bỗng nâng lên một level "siêu hạng">>> Sự thật: Suốt cả tháng hè nó chuyên luyện tiểu thuyết ngôn tình và drama Hàn tình cảm sướt mướt.
- Giáo viên chủ nhiệm năm nay trúng ngay thầy giáo khó tính "nổi tiếng" nhất nhì trường. Thế nhưng hôm nay bỗng " hiền" một cách lạ lẫm.
- Trong năm học thấy đúng chất Thúy Kiều bao nhiêu thì sau mấy tháng hè nhìn lại hóa ra người yêu Chí Phèo.
- Cuối năm dỗ ngon dỗ ngọt bảo cho mượn 100k đến đầu năm học mới trả. Đến khi hỏi lại thì nhận được câu trả lời xanh rờn: 'Ủa, tao có mượn tiền mày hả'?
- Đứa nào cũng như cái que, mỗi mình như cái lu tròn lăn lông lốc.
Sơn Anh