- Các bạn nữ luôn được thầy cô giáo thể dục ưu tiên vận động ít hơn các bạn nam…đến một nửa số bài tập.
- Ở cấp 1, điểm 5 bị gọi là cực kỳ dở và quá ngốc, cấp 2 là trung bình, cấp 3 là cứu tinh để được danh hiệu học sinh Tiên tiến => Con số 5 được trân trọng qua từng thời kỳ.
- Ngồi kế một đứa con gái, sẽ ít lo về đồ dùng học tập, giấy kiểm tra, bút, thước… vì bạn ấy có cả tá.
- Biệt danh "Tiến sĩ gây mê" được gọi cho nhiều thầy cô, không chỉ riêng thầy cô môn Văn.
- Lớp luôn có một đứa suốt ngày thấy nó chơi, nhưng điểm nó toàn ở mức "nằm mơ mới thấy".
- Giờ kiểm tra có thầy cô ở lớp thì rất im lặng, thầy cô vừa ra là ồn như cái chợ, sau đó thầy cô vào lại thì tất cả đều lặng như tờ.
- "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Tay cầm viên phấn một buổi chiều
Giật mình trống đánh tùng một cái
Hết bài, về nhé…" thế là yêu".
- Không phải tiếng trống trường nào cũng đáng ghét vì báo vào giờ học, chỉ yêu nhất tiếng trống tan trường.
- Khi thầy cô nói đề mở và không nói gì thêm, đứa nào cũng hân hoan "cám ơn smartphone, tablet… và mạng 3G đã tài trợ cho chương trình này", đâu rồi SGK?
- Cổng trường nào cũng có một khu phố ăn vặt, bất chấp bản thông báo "Không bán dạo tại khu vực này".
Mèo Béo