- Nhuộm tóc xanh đỏ, mặc quần áo bảy màu, đeo kính đen, phụ kiện hầm hố treo lủng lẳng ở ba lô... >>> Vài phút sau "kiêu hãnh" ngồi uống nước với thầy giám thị.
- Quậy tung lớp học bằng trò "đại chiến" bong bong nước lấy cớ vệ sinh lớp học sạch sẽ trước lúc bắt đầu năm học mới >>> Hậu quả: Một mình cặm cụi đi dọn đống chiến trường tanh bành.
- Canh lúc thầy hiệu trưởng ở giữa sân trường liền chạy lại tay bắt mặt mừng, hỏi han đủ thứ chuyện sau mấy tháng hè để bọn nó lác mắt chơi.
- Trèo lên chỗ cao nhất của trường học và hét thật to: "Có động đất kìa...".
- Kéo hội bạn xuống căn tin trường mở tiệc hội ngộ đầu năm. Đánh chen tanh bành xong, mở miệng đòi thu tiền gọi là "cam-pu-chia".
- Một mình nhảy tưng tưng điệu Gangnam Style từng "làm mưa làm gió" như vừa trúng số độc đắc.
- Lẻn vào phòng phát thanh của trường và nghêu ngao hát: "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn"... (dù hè đã hết và sắp sửa vào năm học mới).
- Thường ngày dịu dàng, nữ tính. Hôm nay quyết định phá cách làm tomboy với quần jean rách, áo cột túm, nón lưỡi trai... để gây ấn tượng mong thoát khỏi kiếp F.A.
- Chui vào phòng vệ sinh 5 sao khóa trái cửa ngồi nhâm nhi cuốn Conan mới nhất, phiêu hit Dấu mưa...mặc cho tụi nó đập cửa, la hét om sòm.
- Hội trại chào năm học mới tổ chức trình diễn thời trang. Xung phong đại diện lớp làm "ứng cử viên" sáng giá cho chức top model. Nào ngờ trình diễn xong, "đối thủ" buông một câu xanh rờn: "Cứ tưởng có phụ huynh đứa nào tham dự cùng tụi mình chứ".
Sơn Anh