Ủy viên hội đồng thành phố Tuscaloosa - bà Sonya McKinstry - cho biết ngày 1/7, các sinh viên tổ chức "bữa tiệc Covid" như một trò chơi để lây nCoV cho nhau trong bối cảnh có hơn 127.000 người ở Mỹ tử vong vì dịch bệnh. McKinstry nói mình mới biết về chuyện này gần đây và thông báo cho hội đồng thành phố về tình trạng. Bà cho biết thêm, những người tổ chức bữa tiệc cố tình mời người nhiễm nCoV đến dự. "Họ cho tiền vào một cái bình và cố gắng để nhiễm bệnh. Ai nhiễm bệnh trước sẽ được nhận cái bình. Điều này thật điên rồ. Họ đang cố tình làm chuyện này...", Sonya McKinstry nói.
Randy Smith - Người đứng đầu Sở Cứu hỏa thành phố - hôm 30/6 xác nhận về hành vi vô trách nhiệm của các sinh viên. Trong một buổi họp với Hội đồng thành phố, Smith bày tỏ sự lo ngại về những bữa tiệc trong thành phố và quanh quận Tuscaloosa với những người tham gia là học sinh, sinh viên. "Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là tin đồn. Chúng tôi đã tìm hiểu về chuyện này. Không chỉ văn phòng của các bác sĩ xác nhận chuyện này mà bang cũng nói nhận được báo cáo", ông nói.
Randy Smith không nói cụ thể sẽ hành động gì để hạn chế hành vi và không tiết lộ các sinh viên đến từ trường nào. Tuscaloosa là thành phố lớn thứ 7 ở Alabama - nơi có Đại học Alabama và một vài trường cao đẳng khác.
Vẫn chưa rõ liệu những sinh viên nhiễm nCoV có lây cho ai ở các bữa tiệc hay không. Phát ngôn viên của thành phố Richard Rush nói rằng họ đang "làm việc với các công ty và tổ chức địa phương, tìm kiếm biện pháp để chống lại đại dịch này".
Bà McKinstry lo sợ một số người tham dự không biết đến mục tiêu của bữa tiệc và sẽ bị phơi nhiễm. "Chúng tôi đang cố giải tán các bữa tiệc". Bà nói thêm các sinh viên nhiễm bệnh đang không tuân thủ hướng dẫn tự cách ly hai tuần của CDC.
Tính đến 1/7, Alabama ghi nhận 38.422 ca nhiễm, tăng 10.696 ca trong vòng 14 ngày, theo dữ liệu của sở Y tế công cộng. Ít nhất 947 người ở bang này đã tử vong. Ở quận Tuscaloosa, 2.049 người nhiễm bệnh và 38 người chết.
Thông tin về các "bữa tiệc Covid" nổi lên cùng ngày Thống đốc Alabama Kay Ivy tuyên bố gia hạn lệnh ở nhà tới 31/7. Theo lệnh này, phòng gym, các địa điểm giải trí, cơ sở mầm non và hiệu cắt tóc bắt buộc phải tuân thủ các luật về vệ sinh và giãn cách xã hội. Các cửa hàng bán lẻ được mở cửa với 50% số lượng khách hàng tối đa. Bà Ivy nói trong một buổi họp báo: "Trách nhiệm cá nhân đồng nghĩa với trách nhiệm của mọi người. Nếu chúng ta tiếp tục đi sai hướng, và bệnh viện không thể tiếp nhận được hết bệnh nhân, chúng ta sẽ tạm dừng việc mở cửa trở lại và phải chuyển hướng kế hoạch ban đầu".
Chuyên viên y tế của bang Scott Harris cũng tham gia buổi họp báo và kêu gọi người dân đeo khẩu trang, mặc dù việc này không bắt buộc trên toàn bang. Harris nói: "Chúng tôi biết khẩu trang không hoàn hảo và chúng không chặn được mọi thứ. Nhưng chúng có thể hạn chế mức độ lây bệnh".
Huyền Anh (Theo ABC News)