Tối 11/7, Khả Ngân tái xuất Vpop bằng MV Em đau lòng thế anh vừa lòng chưa sau nửa năm debut. Đây là ca khúc do Trang Pháp viết và được Đoàn Minh Vũ hòa âm phối khí.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nhẹ nhàng trong MV debut Cô gái Việt Nam đầu 2020, Khả Ngân hoàn toàn lột xác từ phong cách tới giọng hát trong lần trở lại này. Để hóa thân vào hình tượng một cô gái thành thị hiện đại, cô cắt phăng mái tóc dài thường thấy. Phong cách mà Khả Ngân lựa chọn trong MV cũng gợi cảm, nóng bỏng hơn.
Mặc dù còn bị nghi ngại về giọng hát, Khả Ngân vẫn mạnh dạn chọn một ca khúc ballad để chứng minh đủ khả năng đi đường dài với nghề.
MV đậm màu đau khổ, day dứt trong tình yêu, phản ánh sự mất cân bằng trong cuộc sống tình cảm của những người trẻ thành thị. Chuyện tình yêu của Khả Ngân và nam chính (diễn viên Nhật Trường) trong MV mang đủ cung bậc cảm xúc: ngọt ngào, hạnh phúc, đau khổ, dằn vặt. Người con gái luôn chăm chỉ làm việc để lo toan cuộc sống, chàng trai lại chỉ ở nhà để tận hưởng những thú vui riêng. Khi những bất đồng không thể giải quyết, họ buộc phải nói lời chia tay dù còn yêu.
Trong MV có những cảnh quay táo bạo giữa hai nhân vật chính. Khả Ngân không ngại đóng cảnh nóng với bạn diễn nam. Cô nói, những cảnh quay này là cần thiết, thể hiện đúng mạch chuyện, tâm trạng của nhân vật. Qua bàn tay đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan, những cảnh nóng không gây phản cảm.
"Khán giả đã quá quen thuộc với các kịch bản MV drama người thứ ba nên tôi muốn lựa chọn một góc nhìn khác. Vẫn là tình yêu, nhưng mang màu sắc thời sự. Tôi muốn khán giả quan tâm đến cả giọng hát của mình nên không lựa chọn làm một MV quá dài, nội dung quá drama để mọi người bị phân tâm. Tôi sợ khi ra một MV lại bị nhận xét rằng chẳng có gì để nghe, hay giống như xem phim ngắn mà nghe nhạc nền văng vẳng đâu đây. Là một ca sĩ mới lấn sân âm nhạc, tôi muốn tập trung sự nhìn nhận về năng lực hơn", Khả Ngân chia sẻ.