Tập 3 của Thách thức danh hài lên sóng ngày 15/11 chứng kiến một thí sinh với màn tấu hài đặc biệt nhất từ trước đến nay. Cậu nhóc 4 tuổi An Khang liên tiếp vượt qua các vòng thi, khiến hai giám khảo Trấn Thành và Việt Hương cười "nắc nẻ" và giành về phần thưởng chung cuộc 40 triệu đồng.
Nhìn vẻ ngoài thông minh, lém lỉnh của An Khang, ít ai nghĩ rằng cậu nhóc sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, từ nhỏ chưa một lần được nhìn thấy mặt bố.
Mẹ bé An Khang kể lại: "Cách đây 5 năm, khi tôi mang thai Khang, gia đình rất khó khăn. Đến tháng thứ 8 thì bố Khang bất ngờ bị tai nạn giao thông rồi mất, khó khăn càng thêm chồng chất. Từ khi bố bé mất, bên nội cũng bỏ mẹ con tôi. Nhờ có sự giúp đỡ đùm bọc của bên ngoại nên tôi mới có thể vững vàng tiếp tục nuôi 3 đứa nhỏ".
Mẹ cậu nhóc cho biết, vì thiếu thốn tinh thần lẫn vật chất nên từ nhỏ, Khang đã thường xuyên đau ốm. Có một thời gian Khang được gửi sang bên ngoại sống với ông bà thì mới có thể đi học đầy đủ. Hiện tại, cuộc sống của gia đình cậu nhóc đã ổn định hơn.
Do chưa một lần được nhìn thấy mặt bố nên An Khang thường xuyên nhắc về bố với những câu hỏi rất ngây thơ: "Mẹ ơi, tại sao bạn con có bố đến đón lúc đi học về mà con không có hả mẹ?" hay "Chị hai ơi, em chưa bao giờ được gọi bố ơi đây đấy?", "Em chưa được bố mua đồ chơi bao giờ cả!".
Để bù đắp tình cảm cho Khang, mẹ bé thường lấy hình của bố ra và kể chuyện cho bé đỡ nhớ.
Ở Thách thức danh hài, cậu nhóc 4 tuổi khiến Trấn Thành bật cười chỉ trong 2 câu nói. Tài năng của An Khang được danh hài nhận định là "một trường phái hài hước mới" đó là nói mà... chẳng ai hiểu gì nhưng vẫn thấy buồn cười.
Cậu nhóc lém lỉnh còn được Trấn Thành ngỏ ý nhận làm con nuôi hoặc "anh em kết nghĩa".
Cậu bé nói 2 câu có ngay 10 triệu đồng tại Thách thức danh hài |
Nghệ Nhi