Con cá sấu ngoạm chiếc máy cắt cỏ rồi lôi xuống ao vào sáng 28/12. Ảnh: AP.
AP đưa tin Tim Faulkner, một nhà quản lý của Vườn thú Động vật bò sát Australia ở phía bắc thành phố Sydney, cùng hai nhân viên được giao nhiệm vụ cắt cỏ bằng máy trong chuồng của một con cá sấu có tên Elvis hôm qua. Trong lúc họ đang làm việc, Faulkner nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Billy Collett, một trong hai nhân viên kia. Ông nhìn về phía Collett và thấy con cá sấu – có chiều dài tới 5 m và khối lượng chừng 500 kg – ngoi lên mặt nước. Nó tiến về phía Collett, còn anh này dùng chiếc máy cắt cỏ để dọa con vật.
“Đột nhiên con cá sấu ngoạm chiếc máy cắt cỏ trên tay Collett rồi lôi máy xuống ao”, Faulkner kể.
Nhóm công nhân nhanh chóng rời khỏi chuồng của cá sấu. Trong khi đó, Elvis tỏ ra thích thú đồ chơi mới của nó và không rời khỏi chiếc máy cắt cỏ suốt buổi sáng. Vì thế Faulkner hiểu rằng ông không thể chờ con cá sấu sơ hở để lấy lại chiếc máy. Collett dùng một miếng thịt chuột túi để nhử con vật ra vị trí khá xa để Faulkner lao xuống nước và bơi về phía máy cắt cỏ.
Khách tham quan xem con cá sấu chơi với chiếc máy. |
Trước khi tóm chiếc máy, Faulkner phải mò hai chiếc răng (có chiều dài tới 7 cm) mà Elvis mất trong lúc ngoạm máy ở đáy ao. Sau khi tìm thấy ông lên bờ trước khi Elvis nhận ra nó bị lừa. Faulkner nói ông phải tìm hai chiếc răng vì chúng có thể gây tắc nghẽn hệ thống lọc nước.
“Chúng là những món quà lưu niệm tuyệt vời”, ông nói về hai chiếc răng.
Elvis từng đe dọa nhân viên trong Vườn thú Động vật bò sát Australia nhiều lần, song đây là lần đầu tiên nó lấy cắp một thứ từ con người. Trước kia nó sống trong môi trường hoang dã tại thành phố Darwin ở phía bắc Australia. Do tấn công các thuyền của ngư dân nhiều lần, nó bị bắt tới một trang trại nuôi cá sấu. Tại đây nó giết chết hai con cá sấu khác. Vào năm 2008 người ta đưa nó tới Vườn thú Động vật bò sát, nơi người ta dành cho nó một khu vực rộng rãi để sống.
Minh Long