Em năm nay 14 tuổi, đang học lớp 9. Em với một bạn nữ trong lớp chơi rất thân với nhau. Trong lớp có một bạn nam khá đẹp trai, học cũng giỏi và chơi thể thao tốt nữa. Em đã lỡ "cảm nắng" bạn ấy từ năm lớp 7 và bây giờ vẫn vậy.
Nhưng bạn thân của em với bạn ấy hình như thân thiết với nhau, nói chuyện cũng tự nhiên và đôi khi hay trêu nhau. Những lúc đó em cảm thấy khó chịu và có chút hụt hẫng. Em và bạn nam ấy tuy học chung lớp nhưng chẳng mấy khi nói chuyện riêng với nhau.
Em là người thành phố chuyển về trường ở tỉnh học vì bố mẹ chuyển công tác, một phần cũng do khác giọng nói nên em cũng ngại tiếp xúc với các bạn, cũng vì vậy em chỉ chơi thân với mỗi bạn gái kia.
Giờ em phải làm sao để bạn nam ấy chú ý đến em đây? Làm sao để bạn ấy hiểu được tình cảm của em dành cho bạn ấy? Và có khi nào bạn thân của em và bạn trai kia sẽ thành đôi?
Mong các anh chị cho em lời khuyên với.
Trần Thương
Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.