Năm nay em 14 tuổi, học lớp 8, ngoại hình cao ráo, đẹp trai. Em thấy mình khá hoàn hảo, chỉ có nhược điểm là nước da hơi đen. Em nghe mẹ nói từ nhỏ mình đã đen rồi, kiểu đen bẩm sinh đó ạ. Mỗi lần than vãn, lại mẹ nói: "Là con trai đâu cần phải trắng, bộ mày bị bê đê à?". Nhưng chính vì làn da này khiến em thường xuyên bị bạn bè lôi ra trêu đùa. Em thấy tự ti và vô cùng khó chịu, nên khao khát sở hữu làn da trắng ngày càng mãnh liệt.
Em đọc nhiều bài viết trên mạng, họ nói rằng đến tuổi dậy thì cần phải sử dụng kem dưỡng da và kem chống nắng, làn da sẽ trắng lên theo thời gian. Nhưng em vẫn đi học, lại không có tiền để mua, mà giờ cứ giữ mãi làn da đen sì cũng không phải là cách.
Em nên làm sao ạ? Mong mọi người giúp em!
Deadslimey
Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.