Công việc của phóng viên cũng vất vả dặm trường, mưa nắng chứ không đơn thuần ngồi văn phòng gõ máy tính đâu nè. Nghề diễn viên vất vả và không phải lúc nào cũng được đóng vai hoành tráng. Tưởng tượng và thực tế khi làm giáo viên. Công việc nội trợ không phải lúc nào cũng bóng bẩy, đơn giản. Để trở thành nhà khoa học đâu dễ dàng gì. Hội con gái độc thân không phải chỉ có việc nghĩ xấu về người khác, mà họ cũng vui thú vui độc thân. Bác sĩ cũng có những lúc tơi tả và hài hước như thế này. Trong trí tưởng tượng, cảnh sát luôn là người oai phong, mặc trang phục siêu ngầu, nhưng thực tế họ chỉ đơn thuần là làm việc mẫn cán giúp người dân từ cái nhỏ nhất. Chỉ cần thỏa sức sáng tạo là đã trở thành nghệ sĩ rồi. Sinh viên là sẽ được nổi loạn, tự do ư? Không đâu, họ cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc ở trường thôi. Ốc Sên