Nỗi bất an trong tình yêu của bạn chính là sợ mất tự do. Bạn lo ngại người yêu sẽ tham gia vào toàn bộ cuộc sống, trên mọi phương diện, từ những dự định cho tương lai, công việc lẫn đời sống riêng tư. Bạn cũng lo ngại họ sẽ chiếm hữu và kiểm soát bạn, đặt nhu cầu của mối quan hệ lên trên nhu cầu cá nhân của bạn. Không phải bạn ích kỷ, không nghiêm túc với chuyện tình cảm. Chỉ là bạn coi trọng tự do và khoảng trời riêng và không muốn ai đó đến rồi xen vào đời bạn và làm xáo trộn mọi thứ quá nhanh. Quan tâm lẫn nhau là cần thiết, nhưng đôi khi điều này sẽ gây ngột ngạt, không hề lãng mạn...