Nhiều bố mẹ ngại mang tiếng giữ dùm, nên để con tự quyết khoản tiền lì xì đầu năm.
Hai vợ chồng tôi không vui vì cảm giác nợ nần khi thấy con mình được lì xì số tiền to.
Bỏ vào phong bao 50-100 nghìn, Dung vẫn phải cân nhắc vì từng chứng kiến thái độ trẻ khi bóc lì xì, chị chọn cách hạn chế đi chúc Tết để tránh khó xử.
Nếu họ mừng 500 nghìn, tôi cũng phải trả lễ lại y như vậy, nếu không đến nhà lì xì lại cho con của họ thì tôi rất áy náy.
Mừng tuổi là một trong những phong tục lâu đời trẻ nào cũng háo hức chờ đợi nhưng niềm vui có thể tan biến vì cách nói của cha mẹ.
'Hôm nay tôi viết biên bản này là vì để mẹ không được tiêu hết tiền lì xì của Tom', bé trai nghiêm túc.
Bao năm nay tôi vẫn chỉ lì xì một phong bao có 10.000 đồng.
Hà NộiGần Tết Nhâm Dần, anh Phùng Văn Hùng đã bán gần 5.000 tờ tiền lưu niệm in hình hổ, gồm tám loại như tiền giấy cổ, tiền xu và tiền kỷ niệm, giá từ 20.000 đến 300.000 đồng mỗi tờ.
Nhiều trẻ em bóc bao, đếm tiền ngay khi nhận; phụ huynh thì áp lực phải cân đối số được nhận và số đi mừng. Theo chuyên gia giáo dục, mệnh giá trong bao ngày càng được quan tâm hơn ý nghĩa vốn có của tục lì xì.
Cha mẹ có được dùng tiền lì xì của con để sử dụng cho mục đích riêng hay không? (Diên Trọng)
Dù bị cấm, dịch vụ đổi tiền lẻ, mới vẫn nở rộ trên Internet với mức phí lên tới 15% để đáp ứng nhu cầu lì xì, đi chùa của khách dịp Tết.
Tôi có thói quen lì xì tượng trưng 10-20 nghìn cho trẻ con họ hàng để lấy may, nhưng vô tình khiến con mình được nhận ít tiền mừng tuổi.
'Nếu mẹ tiêu hết sẽ phải bồi thường gấp đôi...' một đoạn nội dung trong tờ biên bản.
Hà NộiEm Nguyễn Ngọc Trinh, lớp 4C1, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, mang bức thư gửi Thủ tướng cùng hơn 3 triệu đồng tiền lì xì đến Thành đoàn Hà Nội, ngày 5/2.
Tôi rút tờ 20 nghìn đồng mừng tuổi cho cháu, đứa bé nhìn qua rồi lại dán mặt vào điện thoại, không thèm cầm.
Năm đầu tiên ăn Tết nhà bạn gái, Jun Mo chi tới 30 triệu đồng để lì xì cho trẻ con và người già.
Bộ sưu tập tiền lì xì may mắn 180 quốc gia được giới kinh doanh rao bán hơn 11 triệu đồng, cam kết là tiền thật.
"Tờ của chị cũng màu đỏ, tờ của anh Tùng cũng màu đỏ, tờ nào nhiều tiền hơn?"- đứa em họ làm tôi bối rối.
Người lớn có thể mừng tuổi trẻ con số tiền 5-10 nghìn đồng cũng được, vì chúng chưa có nhu cầu xài tiền.
Khi bị mẹ từ chối nhận món quà trị giá gần 28 triệu đồng, cậu bé 10 tuổi bật khóc nức nở.