Năm nay em gái tôi học lớp 12. Đây là lúc thách thức nhất trong đời mỗi học sinh. Những cô cậu 18 tuổi phải đưa ra lựa chọn quan trọng đáng kể đầu tiên: vào đại học.
Hôm qua, sau khi biết điểm chuẩn của ngành Y Đa khoa Hà Nội, một học sinh gọi cho tôi tức tưởi: “Con trượt rồi thầy ạ”.
Hàng trăm thí sinh dự thi phần năng khiếu vào trường ĐH Sư phạm TP HCM, ngành sư phạm mầm non, ngày 10/7.
Sáng 11/7, chín tuyển thủ U19 Việt Nam đã đến trường Đại học Sư phạm TDTT TP HCM để kiểm tra các bài thi năng khiếu hoàn tất thủ tục vào đại học năm 2014.
Rớt đại học đúng là một cú sốc lớn đối với bản thân tôi khi từng là một trong 5 học sinh xuất sắc của trường, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp phổ thông với số điểm đáng mơ ước 56,5 điểm/60 điểm.
Trước môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh đại học 2013, nhiều phụ huynh đã lỉnh kỉnh mang theo hành lý để về quê. Còn các thí sinh thể hiện rõ sự mệt mỏi sau nhiều ngày lên thành phố.
Sau môn thi cuối, lực lượng phát tờ rơi ồ ạt xuất hiện tại các cổng trường, tiếp cận phụ huynh, sĩ tử quảng cáo các thông tin tuyển sinh cao đẳng, trung cấp.
Trước buổi thi đầu tiên, nhiều thí sinh hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc bước vào cuộc đua quan trọng đầu tiên trong đời.
Nhiều tuyến đường đổ về trung tâm ùn tắc trong buổi sớm, dù 8h mới làm thủ tục thi, nhưng nhiều thí sinh vẫn đến trường muộn.
Trước ngày thi đại học, nhiều thí sinh lên chùa lễ Phật, phóng sinh và tham gia các lễ thắp nến cầu nguyện.
Học ôn không mất tiền với thủ khoa và các anh chị có điểm thi đầu vào môn vẽ cao, nhiều học sinh đến lớp sớm để có chỗ ngồi. Gần hai mùa thi qua, nhóm sinh viên ĐH Kiến trúc đã giúp ước mơ của nhiều thí sinh trở thành hiện thực.