Hàng nghìn người tuần trước chen chúc trong công viên nước Vũ Hán, khác xa cảnh vắng vẻ hồi đầu năm khi Covid-19 bùng phát ở thành phố.
Người có tiền mua để đầu tư, không ở, người lao động có nhu cầu sử dụng thì không thể mua nổi khiến nhiều khu đô thị bị bỏ hoang.
UkraineTour đến Chernobyl thường kéo dài trong ngày, cho du khách khám phá những tàn tích còn lại sau thảm họa hạt nhân.
Trung QuốcNhìn từ trên cao Vũ Hán yên ắng và vắng vẻ, sau khi thành tâm dịch viêm phổi do nCoV và bị phong tỏa từ 23/1.
Dù có hơn 1,3 tỷ dân, Trung Quốc vẫn có những đại đô thị vắng vẻ như "thành phố ma" vào ngày đầu năm.
"Thành phố ma" với những tòa nhà chọc trời gần giếng dầu ở vùng cực thực chất là ảo ảnh của hiện tượng mang tên Fata Morgana.
Dù được kỳ vọng biến giấc mơ sống ở nước ngoài của dân Trung Quốc thành hiện thực, phần lớn các công trình nhái đều thành thị trấn ma.
Các chuyên gia khảo cổ tỏ ra bối rối trước sự tồn tại của "thành phố ma" trên hòn đảo không bóng người giữa Thái Bình Dương.
Giao thông bị hạn chế để đảm bảo cho chuyến thăm nơi ra đời đảng Cộng sản Trung Quốc của 7 lãnh đạo cao nhất nước này.
Lợi dụng tâm lý sính ngoại của người dân Trung Quốc, các công ty đua nhau thuê người nước ngoài để lăng xê hình ảnh và tiếp thị sản phẩm.
Những tòa văn phòng, chung cư, khách sạn trống trải tại Thiên Tân vài năm trước đang dần được lấp đầy, nhờ sự hỗ trợ khổng lồ từ Chính phủ Trung Quốc.
Ordos từng được kỳ vọng là một thành phố tương lai của Trung Quốc, nhưng kế hoạch đó đã không thành công.
Một ông lão được thuê để canh giữ khu biệt thự bỏ hoang, phủ đầy cỏ dại ở miền đông Trung Quốc.
Gần đây, Chính phủ Trung Quốc kiểm soát rất chặt dòng tiền ra nước ngoài khiến cho siêu đô thị đang được xây dựng của nhà đầu tư quốc gia này tại Malaysia khó có thể thu hút dân cư.
Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy rất nhiều dự án bất động sản nước này vẫn chẳng có người ở suốt nhiều năm qua.
Thi công vượt quá nhu cầu khiến Trung Quốc lâm vào tình trạng đầy rẫy "thành phố ma" không người ở.
Nhiều thành phố, làng mạc bị bỏ hoang nhưng vẫn hấp dẫn du khách như Bodie (Mỹ), Consonno (Italy) hay Ordos (Trung Quốc).
Những hình ảnh cận cảnh về thành phố tương lai bị bỏ hoang của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được ghi lại một cách sống động dưới ống kính của nhiếp ảnh gia người Pháp Etienne Malapert.
Những công trình kiến trúc hiện đại và đồ sộ nằm trơ trọi giữa thành phố ma Ordos ở Nội Mông, Trung Quốc, làm tôn lên khung cảnh hoang vắng tại nơi đây.
Từng được cai trị bởi vương quốc và đế chế hùng mạnh nhưng những cuộc chiến tranh liên miên khiến cho Ani dần lụi tàn, giờ đây chỉ còn là một thành phố bị lãng quên.