New ZealandÔng Ian Brackenbury Channell, người Anh, được trả 10.000 USD/năm để trở thành phù thủy của thành phố Christchurch từ năm 1998.
Quy định mới về luật súng đạn sẽ được đưa ra quốc hội vào đầu tháng 4, nhưng lệnh cấm mua có hiệu lực ngay lập tức.
Hàng chục học sinh biểu diễn điệu nhảy Haka truyền thống của người bản địa New Zealand nhằm tưởng nhớ 50 người thiệt mạng sau vụ xả súng.
Người thân của Brenton Tarrant cho rằng tính cách y thay đổi từ khi ra nước ngoài và gửi lời xin lỗi gia đình các nạn nhân vụ xả súng tại New Zealand.
Daoud Nabi thiệt mạng vì đỡ đạn cho người khác, trong khi Husna Ahmah qua đời khi quay lại nhà thờ để tìm chồng.
Những người thân của Brenton Tarrant cho hay y đã khiến cả gia đình xấu hổ và họ không hiểu vì sao y lại sát hại nhiều người như thế.
Amir Daud cảm thấy biết ơn Thượng đế khi anh và người thân may mắn sống sót, trong khi 50 người chết sau vụ xả súng.
Mucaad Ibrahim bị lạc bố và anh trai khi kẻ xả súng tấn công vào thánh đường nơi họ đang cầu nguyện.
An ninh tại các địa điểm tôn giáo khắp nước Mỹ được siết chặt, trong khi một nhóm Hồi giáo cáo buộc Trump thúc đẩy tâm lý cực đoan.
Một số người tức giận vì chính quyền New Zealand chưa công bố danh tính nạn nhân thiệt mạng, cho rằng sự việc được xử lý quá chậm.
Nhân chứng trong vụ thảm sát cho biết hầu hết người dân New Zealand vẫn ủng hộ cộng đồng Hồi giáo và họ thấy hạnh phúc khi ở đây.
Naeem Rashid qua đời tại bệnh viện và con trai ông cũng thiệt mạng trong vụ xả súng vào thánh đường Hồi giáo ở New Zealand.
Các nạn nhân tìm mọi cách tháo chạy khỏi nhà thờ ở Christchurch khi tay súng tiến vào và xả đạn bừa bãi khiến 49 người thiệt mạng.
Đoạn video chưa được xác thực trên Facebook quay lại quá trình người đàn ông xả súng vào đám đông trong nhà thờ ở Christchurch.
Len Peneha nhìn thấy nhiều thi thể bên trong thánh đường sau khi kẻ tấn công xả súng vào họ rồi bỏ trốn.
Mùa xuân ở Auckland được tô thắm bằng vẻ đẹp của muôn loài hoa đua nhau khoe sắc, như sự thân thiện của người dân bản địa luôn đón chào du khách khắp nơi trên thế giới đến với New Zealand. (Lã Thị Lan Hương)
Thật thú vị khi nghĩ rằng từ tháng 6 đến tháng 8 ở các nước khác đang là mùa hè oi ả, nóng bức thì đến với New Zealand, mọi người có thể tha hồ nghịch tuyết trong những bộ quần áo dày cộm. (Bùi Khuê Nhã My)
Đây là nơi tôi chắc chắn sẽ quay lại để được lên đỉnh núi Cook trượt tuyết, ngắm đảo nam bằng trực thăng và thăm lại những người bạn mới quen mà vô cùng thân thiện, chu đáo. (Nguyễn Bích Hảo)