Trước khi muốn học một cái gì đó thì hãy học cách là chính mình. Bạn đã lạc mất cái tôi từ rất lâu rồi, đến khi nhận ra thì bạn loay hoay không biết làm cách nào để tìm lại thứ đã mất và làm sao để sống thật hạnh phúc. Bạn không ngừng kiếm tìm nhưng chẳng hay biết sẽ có muôn vàn khó khăn đến níu chân mình, bước đi của bạn ngày càng nặng nề cho đến khi sức tàn lực kiệt. Cách tốt nhất lúc này là tạo ra những bước đi chính xác và vững chắc nhất bằng việc xác định rõ mục tiêu ngắn hạn, mỗi giai đoạn sẽ lập ra từng mục tiêu khác nhau, chậm mà chắc. Sau cùng, điều cuộc sống muốn nhắn nhủ bạn là "Có những thứ dù lạc mất cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn có đủ lòng tin để đi tìm chúng hay không".