Thật đáng tiếc khi bạn đã vô tình bỏ lỡ một cơ hội vô cùng quan trọng và hiếm có trong cuộc đời mình. Ở hiện tại thì bạn đã suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn, nhưng ở đâu đó trong bạn vẫn còn sót lại một chút sự tiếc nuối và tự trách. Đừng lo lắng, rồi những cơ hội khác sẽ lại tới, ít nhất là sau chuyện này bạn đã trưởng thành và cẩn trọng hơn. Điều mà cuộc sống muốn nói với bạn là "Có nhiều thứ rất tốt đẹp nhưng nó chưa chắc sẽ thuộc về bạn, đời người là một vở kịch được sắp đặt sẵn, mỗi lần vượt qua cao trào là một lần bạn tìm được những giá trị riêng thuộc về mình".