Thấy bạn ngã xuống hồ, nhóm nữ sinh ở huyện Yên Thành (Nghệ An) lao tới cứu song cũng bị chìm dưới hố sâu 3 m.
Vòng hoa dựng kín trên đường dẫn vào thôn Trung Nguyên (Vĩnh Phúc), nơi những người họ hàng đang đi đám ma thì gặp nạn.
Trong một ngày, người dân thôn Lương Phúc (Hà Nội) phải đưa tang năm cậu bé ngoan, học giỏi, ở cùng một dòng họ.
Chỉ trong 24 giờ, dân làng Sở Hạ (Hà Nội) phải tiễn đưa 2 đứa trẻ và 2 người đàn ông trụ cột của gia đình về với đất mẹ.
Bé gái 10 tuổi dẫn 2 đứa em ra ao nuôi tôm nhà hàng xóm chơi, không may bị đuối nước, tử vong.
“Anh mới nói về gặt lúa mà sao bây giờ gọi không trả lời. Em không cần anh gặt lúa đâu, hãy về với mẹ con em”, tiếng gào khóc của chị Thuận, vợ nạn nhân trong vụ nổ xe khách tại Lào, vang lên giữa đêm.
Lặn ngụp dưới dòng sông, thấy một số đứa trẻ mình trần, một số mặc áo nằm bất động, trôi theo dòng nước, người đàn ông 47 tuổi choáng váng.
"Sáng qua con mặc đồng phục, quàng khăn đỏ dễ thương lắm, còn nói trưa qua đồng gặp mẹ, sao nay bỏ mẹ mà đi", tiếng gào khóc của mẹ nam sinh thiệt mạng ở sông Trà Khúc.
Sinh ra ở nơi "biệt lập" với thế giới", anh em Sơn mưu sinh với nghề phu vàng nhưng trong chốc lát cả 3 cùng bỏ mạng để lại bố mẹ già, vợ và 10 đứa con thơ.
Đi xe máy về nhà sau buổi tiệc, chị Sen và hai con bị ôtô tải tông từ phía sau; chỉ cậu con trai của chị may mắn thoát nạn.
Vác ngược con gái 8 tuổi để sốc nước nhưng không thể cứu, anh Tuấn Em ngất lịm. Cha mẹ 3 bé còn lại cũng ngã quỵ khi tìm thấy thi thể con.
Bốn đứa trẻ từ 8 đến 14 tuổi được phát hiện đã tử vong trong phạm vi 30 mét dọc bờ rạch thuộc thị trấn Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) khi nước ròng.
13 người tử nạn trong vụ sập giàn giáo tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đều đến từ vùng quê nghèo, là trụ cột kinh tế của gia đình. Họ mất đi khiến cha mẹ, vợ con chơi vơi giữa nỗi đau.
"Khi vớt thi thể chúng lên, con gái tôi ở trên cùng. 4 đứa còn níu áo và tóc nhau như thể chúng cùng gặp nạn một lúc, xót xa quá", mẹ nữ sinh lớp 7 khóc ngất khi nhắc đến giây phút tìm thấy con.
Con đường dẫn vào thôn Yang Hanh và thôn Ea Lueh nằm cuối xã Cư Đrăng, huyện Krông Bông (Đăk Lăk) chìm trong không khí tang tóc khi có đến 4 đám tang.
Nhận tin anh em chủ phòng trọ bị sát hại dã man, Công an tỉnh Bình Phước lập tức chia thành 2 mũi vừa khám nghiệm hiện trường vừa truy lùng hung thủ trong đêm.
Chiều mưa gió rét cắt da thịt, trên con đường nhỏ uốn quanh xóm chài Minh Thành (Quỳnh Lưu, Nghệ An) ken đầy cờ đám ma. Tiếng khóc xen lẫn tiếng kèn loa khiến cả xóm chìm trong bầu không khí bi ai.
Chiếc thuyền máy chở 40 người đã lật úp giữa sông Măng khi gặp luồng nước nước xoáy. Thi thể 5 phụ nữ đã tìm thấy, 2 người hiện vẫn mất tích.
Bế thốc đứa cháu 3 tuổi đang cháy ngùn ngụt ra ngoài, anh Dạng thắt lòng khi đứa cháu lớn cũng đang như ngọn đuốc, kêu thét sau lưng: "Còn con nữa chú ơi, nóng quá...".
Phải hơn một giờ sau tai nạn mọi người dùng máy cào dò tìm mới thấy thi thể 3 mẹ con chị Thuỷ nằm rất xa chỗ gặp nạn. Thi thể hai bé trai được vớt lên bờ vẫn còn ôm chặt lấy nhau.
>Lật thuyền trên sông, 3 mẹ con chết đuối