Chỉ sau lời quát của người đàn ông, thanh niên tàn tật đã tự giác đứng lên đi trong sự ngỡ ngàng của bao người.
Liệt mặt, tê yếu tay chân, khó nói, lú lẫn… là các triệu chứng điển hình của đột quỵ, ngoài ra còn có các yếu tố ít gặp như chóng mặt, nhìn đôi.
Đi xe lăn đến dốc, người đàn ông bất ngờ đứng dậy kéo xe lên đường rồi mới ngồi tiếp.
Phút trước còn đi lại bình thường, phút sau đã ngồi xe lăn khiến người chứng kiến được phen bất ngờ.
MỹNăm 1881, Thị trưởng Chicago James Peevey bị thôi thúc bởi một sứ mệnh kỳ lạ: Loại bỏ những thứ xấu xí nhếch nhác khó coi ra khỏi thành phố.
Em trai tôi là tự do của đội thợ xây dựng tự phát. Trong buổi tối, em ngã từ tầng 2 của công trình, không có lan can bảo vệ, khi đang phơi quần áo, bị chấn thương não. (Phan Hùng)
Giả tàn tật bò lết qua đường, người đàn ông sau đó đứng dậy định ăn thua đủ với 'ân nhân' của mình.
Lê lết trên đường bằng mông nhưng ngay sau đó chú chó lại đi bằng 4 chân như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trung QuốcỞ tuổi 25 với một tấm bằng thạc sĩ và sự nghiệp triển vọng, thế giới dường như rất rộng mở chờ Sin Chenlu khám phá.
Anh Tân, 29 tuổi, quê Tây Ninh, bị hoại tử chỏm xương đùi toàn bộ hai bên, không mổ thay khớp, sẽ tàn phế suốt đời.
Chấn thương do chơi thể thao, tư thế sinh hoạt và làm việc không đúng khiến nhiều người trẻ bị thoái hóa cột sống.
Nhiều người thương cảm khi thấy con vật bò trên đường nhưng chỉ vài phút sau chiêu trò của nó đã bị lật tẩy.
Cặp vợ chồng Trung Quốc phối hợp nhau trong mọi hoạt động không cần trợ giúp của ai, để con gái học được cách tự đứng trên đôi chân mình.
Con chó lê lết bằng hai chân như bị què khiến nhiều người thương cảm nhưng chỉ ít phút sau chiêu trò của nó bị 'lật tẩy'.
Không có ngón tay, Achmad Zulkarnain (Indonesia) dùng mặt và miệng hoặc cánh tay để chụp ảnh.
Nhiều người nói bà Wu không phải là người giàu có nhất nhưng là người tử tế nhất Trung Quốc.
Mắc một loại bệnh thần kinh vận động, Stephen Hawking mắt kẹt trong một cơ thể bất động nhưng tâm trí ông hoàn toàn tự do.
Nhiều năm qua, chị Huỳnh Thị Thảnh (27 tuổi, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) đã dùng đôi chân của mình để vẽ tranh.
Tôi làm giáo viên năm nào cũng đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhưng không ngờ năm học này lại bị thất nghiệp.
Nữ tác giả JK Rowling xin lỗi sau khi chỉ trích trên mạng xã hội việc Tổng thống Mỹ không bắt tay một cậu bé khuyết tật.