Các bạn trẻ từ nhiều tỉnh thành thuê áo dài phong cách xưa, tập trung về phố cổ Hà Nội đặc biệt khu vực Tạ Hiện, bờ Hồ để chụp ảnh, trải nghiệm không khí chơi Tết sớm.
Lịch trình dành cho những người lần đầu đến Hà Nội và muốn trải nghiệm những nét đặc trưng nhất của thủ đô.
Đến đêm thứ hai, hướng dẫn viên du lịch Lê Hải Đăng đã không biết dẫn khách đi đâu chơi ngoài quanh quẩn vào bar hoặc phố Tây Tạ Hiện ở Hà Nội.
Nhiều khách Tây đã chọn phố Tạ Hiện ở Hà Nội và Bùi Viện ở TP HCM để theo dõi trận mở màn World Cup 2018.
Nửa đêm, các quán bar, pub lần lượt đóng cửa, không khí sôi động trước đó nhường chỗ cho sự yên bình trong từng con ngõ ở phố cổ.
Phố Tạ Hiện buổi tối cuối năm thường sôi động, nhộn nhịp hơn bởi khách du lịch từ khắp nơi ngồi lai rai bên các quán ăn vỉa hè, chờ đón thời khắc giao thừa.
Những khu phố cổ sầm uất của Hà Nội trầm lắng kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện. Vắng khách, doanh thu sụt giảm các chủ cửa hàng từng ngày mong nhịp sống trở lại.
Khi được hỏi thường làm gì ban đêm ở Sài Gòn, anh chàng Giacomo Scarlatti, Italy cho biết thường đi cùng với bạn bè, uống vài ly bia rồi về nhà ngủ sớm.
Thừa nhận đi chơi đêm là nhu cầu có thực và chưa được đáp ứng đủ cho du khách, các nhà kinh doanh và quản lý du lịch dự kiến đề xuất khoanh vùng các khu dịch vụ được hoạt động muộn hơn.
Alex Renee dành nhiều lời khen về Hà Nội, cho biết đây là nơi có văn hóa cà phê độc đáo, ăn uống giá rẻ và thời tiết dễ chịu.
Chủ trương bỏ lệnh cấm mở cửa sau 12h đêm của Hà Nội nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo du khách và các chủ bar, pub, cà phê, nhà hàng trên phố cổ.
Hà NộiCả chục nghìn người đổ đến phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm xếp hàng chờ vào quán bar khi nơi này mở cửa trở lại sau hơn một tháng dừng hoạt động phòng dịch, tối 18/9.
Hà NộiAnh Nguyễn Tiến Anh, quản lý nhà hàng trên phố Tạ Hiện buồn vì phải đóng cửa từ 1/8 sau một tháng kinh doanh trở lại nhưng không bằng nỗi lo Covid-19 bùng phát.
Làm một ly cocktail và bắt chuyện với vài người bạn mới, là cách tận hưởng cuộc sống về đêm của nhiều “Tây ba lô” khi quyết định dừng chân trong khu phố cổ.
Nhiều khách nước ngoài cho biết sợ đi bộ ở Hà Nội bởi thường xuyên phải di chuyển dưới lòng đường, "thót tim" khi còi hú lên sau lưng.
Vỉa hè nhiều tuyến phố trung tâm như Tạ Hiện, Hàng Nón, Hàng Mã, Hàng Ngang bị chiếm dụng để kinh doanh, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
Sau 2 năm liên tiếp đóng cửa vì Covid-19, phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến (Hà Nội) và Bùi Viện (TP HCM) tấp nập du khách đổ về vui chơi mỗi tối.
Hàng quán tại phố cổ dần mở cửa trở lại trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thu hút cả người dân và khách nước ngoài còn lưu trú ở thủ đô.
Hà NộiSố hộ đăng ký kinh doanh đến 2h sáng ngày càng giảm, một số cơ sở phải dừng hoạt động vì hàng xóm phản đối.
Sau khi tuyển Việt Nam giành cúp AFF Cup 2018, các du khách nước ngoài thức xuyên đêm cùng người dân thủ đô để ăn mừng.