iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • World
Thứ hai, 18/1/2021, 18:00 (GMT+7)

Sống ở sân bay suốt 3 tháng vì sợ... Covid-19

MỹAditya Singh, 36 tuổi, quá sợ hãi Covid-19 nên đã trốn trong khu vực an ninh của sân bay O'Hare suốt 3 tháng mà không bị phát hiện.

Thẩm phán hạt Cook (bang Illinois) - Susana Ortiz, hôm 17/1, dường như "khó có thể tin" sau khi nghe một công tố viên thuật chi tiết vụ việc liên quan đến Aditya Singh (36 tuổi) - người đàn ông đến từ California, bị cáo buộc xâm phạm trái phép khu vực cấm của sân bay và trộm cắp vặt.

Công tố viên cho biết, Aditya Singh đến O'Hare, Chicago trên chuyến bay từ Los Angeles vào ngày 19/10 và sống trong khu vực an ninh của sân bay kể từ đó mà không bị phát hiện.

Aditya Singh bị cáo buộc trốn suốt 3 tháng tại một khu vực an ninh của Sân bay Quốc tế OHare. Ảnh: Sở cảnh sát Chicago.

Aditya Singh bị cáo buộc trốn suốt 3 tháng tại một khu vực an ninh của sân bay Quốc tế O'Hare. Ảnh: Sở cảnh sát Chicago.

Đến đầu giờ chiều 16/1, hai nhân viên của United Airlines phát hiện ra Singh và yêu cầu xem giấy tờ tùy thân. Singh tháo khẩu trang xuống và cho họ xem thẻ ID sân bay mà anh đeo trên cổ. Chiếc thẻ thực sự thuộc về một người quản lý, song người này từng báo cáo chiếc thẻ bị mất vào 26/10. Lập tức, nhân viên báo cảnh sát và Singh bị bắt vào lúc 11h10 tại Nhà ga số 2 gần Cổng F12.

Singh khai đã "nhặt" được chiếc thẻ và trốn suốt 3 tháng tại khu an ninh vì "quá sợ hãi không dám về nhà do Covid-19". Trong suốt thời gian ở đây, những hành khách khác cho Singh thức ăn.

Một khu vực tại sân bay quốc tế OHare, Chicago.

Một khu vực tại sân bay quốc tế O'Hare, Chicago. Ảnh: Reuters.

Hiện chưa rõ lý do Singh đến Chicago. Trợ lý công tố Smallwood cho biết, Aditya Singh không có tiền án, anh ta chia sẻ phòng với vài người bạn ở vùng ngoại ô Orange, Los Angeles. Bà cho biết thêm, Singh thậm chí có bằng thạc sĩ về quản lý khách sạn, nhưng đang thất nghiệp.

Singh bị cấm bước chân đến sân bay và phải nộp phí 1.000 USD để được tại ngoại. Thẩm phán Susana Ortiz cho biết: "Người này được cho là ở trong khu vực an ninh sân bay dưới một thẻ ID giả, dựa theo nguyên tắc phải bảo mật tuyệt đối để mọi người cảm thấy an toàn khi di chuyển, tôi cho rằng những hành động bị cáo buộc trên khiến anh ta trở thành mối nguy hiểm cho cộng đồng". Singh sẽ phải hầu tòa, dự kiến vào ngày 27/1.

Phía Cục Hàng không Chicago (CDA) cho biết trong một tuyên bố: "CDA luôn đặt sự an toàn và an ninh của các sân bay của thành phố lên mức cao nhất. Trong khi vụ việc đang được điều tra, chúng tôi có thể khẳng định rằng người đàn ông này không gây ra rủi ro an ninh cho sân bay hoặc những khách du lịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan để điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này".

Hồi tháng 6/2020, Randy Juan Muller, cầu thủ bóng đá người Ghana, cũng "lạc trôi" ở sân bay 74 ngày vì Covid-19. Anh bị mắc kẹt ở sân bay thành phố Mumbai vì lệnh phong tỏa kéo dài. Muller được "giải cứu" sau khi một nhà báo địa phương biết về câu chuyện của anh thông qua hình ảnh trên Twitter.

Huyền Anh (Theo Chicagotribune)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.net Chuyên mục dành cho giới trẻ của VnExpress
vnexpress.net ngoisao.net

© Copyright 2010 iOne.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn