Chưa thấy cá mập bao giờ, chó tưởng cá này dễ xơi nên sủa nhặng lên rồi lao xuống biển, gầm gừ ra oai với cá mập.
Người chồng giật mình hét toáng khi chạm phải gối ôm dài như trăn, ngay sau đó 'rớt tim' khi thấy vợ đắp mặt nạ đen sì lúc nửa đêm.
Hà NộiKiên, học sinh lớp 7, trường THCS Đại Đồng, nhiều lần bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng, phải nhập viện vì sang chấn tâm lý.
Em là nam, 17 tuổi, không có cảm giác yêu thương nào với những người thân trong gia đình.
Hàn QuốcSố người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại con hẻm Itaewon được công bố cũng là lúc các chấn thương tâm lý tập thể của người dân có thể khởi phát.
Bốn tháng TPHCM giãn cách xã hội là những ngày khó quên với chị Phương Hòa khi vừa chăm 2 con nhỏ nghỉ học, vừa làm việc online, chẳng dám bước chân ra khỏi nhà.
Ấn ĐộTiệm làm tóc bị yêu cầu bồi thường hơn 270.000 USD cho một người mẫu tóc vì cắt tóc sai yêu cầu, khiến cô suy sụp tinh thần nghiêm trọng.
'Có cách nào làm sạch mặt bàn và tường nhà dính mực không các anh chị ơi, chồng em sắp sang chấn tâm lý rồi ạ', chị vợ chia sẻ.
Theo nhà tâm lý học Douglas Weiss (Mỹ), "chán gần gũi" là là hiện tượng từ chối thân mật về thể xác, tinh thần xảy ra ở các vợ chồng có vấn đề về đời sống tình dục.
Dù có con rất hạnh phúc, nhưng theo một nghiên cứu, khoảng 20% bố mẹ không thấy gắn bó thực sự khi lần đầu nhìn thấy con.
Trung QuốcNếu không nhờ khẩu trang và khăn vải che mặt, nhiều người đến Vũ Hán sẽ không đoán được Covid-19 đã khởi phát từ thành phố này một năm trước.
Giữa năm học, Hà, 13 tuổi, được cô giáo xếp ngồi giữa hai bạn nam. Từ đó em thường xuyên bị hai bạn bên cạnh trêu chọc, ném sách vở.
Ấn ĐộMùa xuân năm 1995, khi cô bé Anmol Rodriguez 2 tháng tuổi đang bú mẹ, người bố đã tạt axit vào hai mẹ con bởi tức giận đứa trẻ không phải con trai.
MỹBà lão ngoài 80 tuổi vẫn bình thường khi nhập viện, chưa đầy một tuần sau, y tá Christina Nester tại bệnh viện Worcester, Massachusetts phải đưa thi thể bà xuống nhà xác.
LebanonAbed Itani, 3 tuổi, bị các mảnh kính vỡ bắn vào người khi đang chơi xếp hình trong nhà lúc vụ nổ xảy ra xé toạc Beirut hôm 4/8.
Tôi 32 tuổi, chồng cùng tuổi, có hai con đủ nếp tẻ 7 tuổi và 4 tuổi. Chúng tôi đều làm việc văn phòng, mức lương khá ổn, tổng gần 100 triệu mỗi tháng.
AnhNữ bệnh nhân trong khi được mổ tử cung cố gắng hét lớn rằng đã bị gây tê thay vì gây mê, song bác sĩ không phát hiện nhầm lẫn.
Người bị rối loạn cơ mặt có dấu hiệu mắt nhấp nháy, nhăn mũi, miệng co giật, phát ra âm thanh vô nghĩa như hắng giọng, ho khạc...
Hai người chiều 1/1 đã được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược, bác sĩ phải theo dõi đặc biệt.
Là trải nghiệm cực kỳ khủng khiếp, hỏa hoạn khiến cả nạn nhân lẫn người cứu hộ rơi vào tình trạng đau đớn, lo âu, tuyệt vọng kéo dài.