MỹĐấu thủ Mỹ David Lipsky xem việc uống "xà tửu" tại Việt Nam là trải nghiệm đặc biệt trong hành trình du đấu quốc tế.
Báo Nga liệt kệ 5 món đồ ăn và uống gây sốc của ẩm thực Đông Nam Á, trong đó có rượu rắn Việt Nam.
Hà GiangNgười đàn ông 49 tuổi, ngụ xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, bắt được rắn (không rõ chủng loại), lập tức ăn thịt và pha mật rắn uống rượu, sau đó bất tỉnh.
Chai rượu có độ cồn khoảng 30%, quấn bọc trong hành lý ký gửi liệu có được phép vận chuyển trên chuyến bay.
Bang Xang Hai, còn được mệnh danh là làng Whiskey ở phía bắc Luang Prabang, là nơi chuyên ngâm rượu rắn, rết, bò cạp... cùng nhiều loài kịch độc khác.
Danh sách đồ uống khác thường còn có nước tiểu bò đóng chai ở Ấn Độ hay nước thạch nhau thai lợn của người Nhật.
Ashley Ortega không thể ngờ chén rượu rắn nhỏ lại rất cay, cô ho khan và kêu lên "bố ơi".
Những phượt thủ phương Tây ưa cảm giác mạnh thường rỉ tai nhau nơi phục vụ rượu rắn khi đến Hà Nội, theo tờ báo Hong Kong.
Đuông dừa ngâm mắm, tiết canh, tim rắn là những đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng dám thử, đặc biệt là khách nước ngoài.
Vì bình rượu rắn hổ mang mua được thật ra là làm từ rắn nước nên du khách Nga đã thoát được án hình sự tối đa 7 năm tù - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.
Nhậu tới khi quán hết bia để bán hay thử ăn óc lợn, tim rắn sống là những điều Colin cho phép mình làm trong thời gian sống tại Việt Nam.
Sau bữa thịt rắn, Colin thức trắng khi nghĩ về những con rắn trở thành nạn nhân bị tra tấn.
Nam du khách lấy hết can đảm mới uống được chén rượu pha mật rắn nhưng anh sớm hối hận với quyết định của mình.
Bia hơi của Việt Nam và rượu rắn Philippines được chuyên trang du lịch của BBC liệt kê vào danh sách đồ uống đặc sắc nên thử tại các quầy bar.
Du khách có thể cầu nguyện trong công viên có tượng Phật, thưởng thức cà phê làm từ phân chồn hay vừa mặc đồ may từ tơ tằm vừa ăn món nhộng tằm rang béo ngậy.
Uống rượu rắn, tham quan địa đạo Củ Chi hay xem múa rối nước ở Hà Nội chỉ là 3 trong số rất nhiều trải nghiệm du khách nên thử khi đến Việt Nam.
Trong chuyến du lịch 9 ngày đến Việt Nam, Jonathan Look và vợ, Sarah tới làng rắn Lệ Mật, Hà Nội để thưởng thức các món ăn làm từ loài này theo cách người địa phương.
Một con rắn tưởng như đã chết trong chai rượu ngâm ba tháng mới đây nhảy lên, cắn tay một phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Chuyện này gây nghi ngờ cho chuyên gia động vật.
Với làng Zisiqiao ở phía đông Trung Quốc, năm Quý Tỵ vừa đến cũng là thời điểm dự báo một mùa ăn nên làm ra cho vùng quê chuyên nuôi và kinh doanh rắn này.
> Vác thịt rắn từ Việt Nam sang New Zealand
> Hôn trăn để cầu may năm rắn
Bước vào tuổi xế chiều nên anh Hòa (56 tuổi, Phú Yên) thấy chuyện "yêu" kém hẳn. Nghe mách rắn tốt cho quý ông, thế là anh lùng mua một bộ 5 con rắn về ngâm rượu, không ngờ uống xong thì bị "liệt" hẳn.
> Liệt dương do chấn thương xương chậu