Tôi 34 tuổi, được mọi người đánh giá là khá dễ thương, biết cách ăn nói, khéo léo và giỏi giang.
Đọc hai bài viết: “Chẳng thể cưới người bạn gái không còn trong trắng” và “Bạn gái từng vào khách sạn với người cũ mà không làm gì”, tôi có vài quan điểm cá nhân như sau.
Tôi 24 tuổi, bạn trai 25 tuổi, làm ở hai cơ quan khác nhau. Tôi và anh kể từ lúc tán tỉnh đến khi yêu là hơn một năm.
Tuần qua, Tâm sự "nổi sóng" với chia sẻ của những người trong cuộc về vấn đề tình dục trước hôn nhân.
Tôi và vợ cưới nhau khi xấp xỉ 30 tuổi, đều là lần đầu của nhau.
Tối qua cô bạn thân gửi tôi đường link bài viết: "Hụt hẫng sau khi em trao thân cho tôi quá nhanh", hỏi có phải tôi là nhân vật chính trong bài viết không.
Đọc bài tâm sự "Hụt hẫng khi em trao thân cho tôi quá nhanh" tôi như thấy mình trong đó.
Cách đây một tháng, tôi vô tình quen một người con gái qua ứng dụng trên mạng xã hội. Chúng tôi nói chuyện thoải mái, vui vẻ.
Tôi 24 tuổi, công việc văn phòng ổn định và yêu bạn trai được 6 tháng.
Tôi 25 tuổi, chưa trải qua mối tình chính thức nào.
Sống thử là cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt... như vợ chồng, chỉ khác việc lập gia đình ở một tờ giấy hôn thú.
Tôi 29 tuổi, kỹ sư cơ khí ở công ty nước ngoài, làm việc tại Bình Dương. Công việc tôi tạm ổn với mức thu nhập tương đối, có điều rất khó để mua nhà ở đây.
Tôi vẫn tin em là người con gái tốt, chỉ là quan điểm khi yêu của em và tôi khác nhau.
Hồi còn sống với chồng cũ em đã thương một người khác và ngủ với họ nhiều lần.
Anh nói không bao giờ muốn dừng lại và rất trân trọng mối quan hệ này, nhưng lại có thái độ và hành động như vậy.
Ra về anh nhắn tin cảm ơn về buổi gặp và chúc tôi vui vẻ. Tôi cảm ơn và cũng chúc lại, từ đó anh không còn liên lạc nữa.
Tôi được nhiều người khác giới chú ý, thậm chí có cô còn 'thả thính', vậy mà bạn gái chẳng bao giờ chủ động gần gũi tôi.
Tôi sợ sẽ không gánh vác trách nhiệm được, với lại chắc gì có được cô ấy rồi tôi còn yêu và sẽ cưới?
Tôi cảm thấy rất thất vọng và đã khóc khi nghĩ vì sao ông trời lại đẩy mình vào tình cảnh như vậy.
Tôi thấy cả hai yêu chưa đủ lâu để nói đến vấn đề này, vả lại tôi cũng không có ý định quan hệ trước hôn nhân.