Em 22 tuổi, sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội; bạn trai bằng tuổi, yêu được sáu năm.
Tôi tự hỏi tại sao những cô gái mình từng yêu thương rất nhiều, có trách nhiệm với họ mà họ lại đối xử với tôi như thế.
Gửi tác giả bài viết: “Quan hệ trước hôn nhân mất nhiều hơn được”, xin có vài lời chia sẻ với bạn câu chuyện của tôi.
Sau năm năm cố gắng, tôi có những thành tựu nhất định, mọi thứ khác đều ở mức ổn trừ chuyện tình cảm với bạn gái.
Các chị em phụ nữ à, ông bà ta không sai đâu, đừng nghĩ họ lạc hậu nếu xét về đạo đức và sự khôn khéo trong hôn nhân.
Nhiều lần anh úp mở chuyện muốn đi quá giới hạn và đều bị tôi từ chối.
Tôi và anh quen nhau qua hẹn hò trên mạng, chuyện tình cảm này sắp kết thúc vì anh không có niềm tin vào tôi.
Vợ chồng tôi cưới được bảy năm và có hai con. Tôi 30 tuổi, vợ 32 tuổi. Về chuyện tình dục, tư tưởng vợ chồng tôi hơi thoáng.
Tôi 22 tuổi, bạn gái 19 tuổi, quen hơn nửa năm, duy trì mối quan hệ tốt đẹp cũng như có những định hướng lâu dài cho tương lai.
Bạn trai tôi vui tính, chu đáo nhưng gần đây một hành động của anh khiến tôi thấy quá đáng, đang suy nghĩ có nên tiếp tục không.
Tôi 24 tuổi, hai năm trước quen một anh qua mạng xã hội. Hồi đó tôi đang học căng thẳng, muốn tìm người từng trải để nói chuyện, giúp lấy lại tinh thần.
Đọc bài: "Bạn trai có 4 con với 4 người phụ nữ" tôi thấy cảm thương cho người đàn ông trong bài viết và lại nghĩ đến mình.
Tôi là nữ, dưới 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một thành phố lớn. Từ nhỏ tôi được học ở trường quốc tế nên tư tưởng ảnh hưởng nhiều bởi phương Tây.
Tôi 26 tuổi, bạn gái hiện tại là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen được nửa năm và xác định chuyện lâu dài.
Tôi 24 tuổi, anh hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi vô tình gặp nhau, nói chuyện, tìm hiểu khoảng hai năm rồi tôi mới đồng ý làm bạn gái.
Tôi và bạn quen nhau được hơn 5 tháng, đúng nghĩa là bạn vì còn đang trong quá trình cưa cẩm.
Tôi 27 tuổi, quen bạn trai được 5 năm. Từ khi quen nhau tôi cũng nêu quan điểm "lấy nhau rồi mới đi quá giới hạn".
Tôi và em quen nhau từ khi còn là sinh viên. Cuộc tình của tôi bắt đầu cũng chẳng đẹp đẽ gì khi bị bạn bè phản đối vì em chia tay người yêu là vì tôi.
Muốn dành cho bạn trai một sinh nhật đáng nhớ, tôi chủ động "bật đèn xanh" trong "chuyện ấy", nào ngờ hôm sau anh đòi chia tay.
Tôi 29 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, xuất thân trong gia đình khá giả tại thành phố.