Bằng một cách nào đó chúng ta chui được vào hòm thư, nhưng không biết cách để thoát ra.
Lại thêm một pha chui vào thùng rác để tìm đồ, nhưng rất tiếc người này chưa thể tìm được lối thoát.
Lại thêm một pha chui vào thùng rác để tìm đồ, nhưng rất tiếc người này chưa thể tìm được lối thoát.
Khi đột nhiên bạn sẩy chân và mắc kẹt vào chiếc thang đôi, và giờ là nỗ lực để kéo người ra khỏi những thanh sắt kia.
Khi đột nhiên bạn sẩy chân và mắc kẹt vào chiếc thang đôi, và giờ là nỗ lực để kéo người ra khỏi những thanh sắt kia.
Khi chúng ta đã quá tuổi để chơi nhưng vẫn cố "cưa sừng làm nghé".
Là do chiếc hố quá nhỏ khiến người đàn ông trên không nhìn thấy, hay anh ta nghĩ rằng: cả mình và chiếc xe máy có thể đi qua mà không gặp phải khó khăn?
Là do chiếc hố quá nhỏ khiến người đàn ông trên không nhìn thấy, hay anh ta nghĩ rằng: cả mình và chiếc xe máy có thể đi qua mà không gặp phải khó khăn?
Khi chúng ta chui đầu vào thì dễ nhưng không thể tìm được cách để tháo gỡ.
Khi chiếc xích đu chỉ dành cho trẻ nhỏ còn bạn lại vượt quá độ tuổi và số cân nặng cho phép.
Cậu bé này chỉ muốn tìm hiểu phía bên trong món đồ trên mà quên mất đã "dấn thân quá sâu".
Bạn có chắc khi lớn lên bản thân mong muốn nhìn lại tấm hình này?
Không chỉ xấu hổ mà lần này còn thêm cả những cơn đau đớn.
M.P (tổng hợp)