Để thua U23 Triều Tiên 1-2 và mất quyền tự quyết, thầy trò HLV Park Hang-seo phải dừng bước tại vòng loại đầy nuối tiếc. Từ danh hiệu á quân năm 2018, U23 Việt Nam được cho sẽ gây nên sự ngỡ ngàng cho không ít người. Sau trận đấu, các cầu thủ rời sân với tâm trạng buồn bã.
Để thua U23 Triều Tiên 1-2 và mất quyền tự quyết, thầy trò HLV Park Hang-seo phải dừng bước tại vòng loại đầy nuối tiếc. Từ danh hiệu á quân năm 2018, U23 Việt Nam được cho sẽ gây nên sự ngỡ ngàng cho không ít người. Sau trận đấu, các cầu thủ rời sân với tâm trạng buồn bã.
Họ trông khá buồn với gương mặt ít cảm xúc khi chào các CĐV có mặt trên khán đài sân Rajamangala.
Dù thi đấu nỗ lực và có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng U23 Việt Nam chưa thể tận dụng triệt để. Cuối trận đấu, họ còn để mắc sai lầm, bị thổi phạt trên chấm 11m và thi đấu 10 người khi Đình Trọng bị phạt thẻ đỏ.
Dù thi đấu nỗ lực và có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng U23 Việt Nam chưa thể tận dụng triệt để. Cuối trận đấu, họ còn để mắc sai lầm, bị thổi phạt trên chấm 11m và thi đấu 10 người khi Đình Trọng bị phạt thẻ đỏ.
Gương mặt tiếc nuối của Hoàng Đức. Ở trận này, cầu thủ mang áo số 14 chơi xông xáo.
Đội trưởng Quang Hải cũng không giấu được nỗi buồn khi ôm mặt rời sân cỏ.
Ở mùa giải này, chân sút Hà Nội chưa có nhiều cơ hội để tỏa sáng như kỳ vọng của người hâm mộ.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng được đồng đội ôm động viên. Anh đang nhận khá nhiều lời "chỉ trích" trên mạng xã hội sau khi mắc sai lầm về kỹ thuật, để U23 Triều Tiên gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 27.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng được đồng đội ôm động viên. Anh đang nhận khá nhiều lời "chỉ trích" trên mạng xã hội sau khi mắc sai lầm về kỹ thuật, để U23 Triều Tiên gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 27.
Trên khán đài, các CĐV cũng không giấu được nỗi buồn, chưa muốn tin rằng U23 Việt Nam đã bị loại khỏi giải đấu.
Trên khán đài, các CĐV cũng không giấu được nỗi buồn, chưa muốn tin rằng U23 Việt Nam đã bị loại khỏi giải đấu.
Các CĐV khác vẫn dành sự động viên cho đội bóng dù thua cuộc.
T&T
Ảnh: Đức Đồng