Thứ sáu, 3/7/2020, 00:00 (GMT+7)

16 màn lột xác ‘Zero’ thành ‘Hero’

So sánh bức hình lúc chưa dậy thì và thực tại, nhiều người chỉ biết lắc đầu: “Người trong hình thực sự là tôi sao?”

"Từ năm 13 tuổi đến năm 20 tuổi mẹ là người luôn tự cắt tóc cho tôi. Nhưng khi tôi trưởng thành, mẹ đã không còn cơ hội tạo kiểu dáng mới cho tôi nữa".

"13 và 25 tuổi, chỉ sau 12 năm, cô học sinh mập mạp đã hoàn toàn biến thành một người khác, với mái tóc xanh, xỏ khuyên và nhuộm màu tóc yêu thích".

Chàng trai này đã phải mang ơn niềng răng đã biến anh ấy thành con người khác.

"Tôi đã xóa bỏ được chiếc kính dày cộp cùng số cân nặng khủng khiếp ra khỏi cuộc đời mình".

"Chỉ cần gầy đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ khác. Khi tôi làm được, bạn cũng sẽ làm được".

Cuối cùng tôi cũng tìm được sự lựa chọn tốt nhất cho mái tóc của mình, không còn bông xù như tôi của 9 năm về trước.

"Tôi của năm 19 tuổi và 27 tuổi, khi đã giảm cân, cắt tóc, ăn mặc thời trang hơn".

"Năm 17 tuổi tôi từng bị bắt nạt rất nhiều cũng bởi ngoại hình của mình. Nhưng khi tôi 24 tuổi, mọi chuyện cũng dần thay đổi".

"Gầy, hết mụn, thay đổi kiểu tóc, tôi gần như trở thành một con người hoàn toàn mới".

"Năm 14 tuổi và giờ là 22 tuổi, đôi khi tôi mỉm cười vì bản thân đã "dậy thì thành công".

"Không còn nọng cằm và cơ thể trở nên gọn gàng, điều này khiến tôi biết yêu thương bản thân mình hơn".

"Chỉ cần nhìn vào sắc mặt, bạn có thể biết quá khứ hay thực tại mới là phiên bản tốt hơn".

"Mọi người có thể nghĩ tôi đã dùng ứng dụng chụp ảnh hoặc trang điểm quá lố, nhưng thực tế đây là tôi sau 9 năm. Phải thừa nhận rằng ai cũng sẽ khác".

"Vẫn là tôi nhưng sau 4 năm".

Nam Phương (Theo B.S)