Thứ ba, 7/7/2020, 15:46 (GMT+7)

Tâm trạng của những kẻ yêu xa

Yêu đã khó, sẽ thế nào nếu phải cách xa nhau? Đó là những lần muốn gặp nhưng không thể, muốn được an ủi, vỗ về cũng chỉ qua màn hình điện thoại.

Khi yêu ai cũng muốn được ở bên người mình thương, được quan tâm, chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống.

Đó là những phút giây cùng nhau làm những điều mình thích, dành cho nhau những sự quan tâm với đối phương... cũng đủ khiến mỗi người cảm nhận được sự hạnh phúc.

Nhưng, tình yêu đâu chỉ là con đường bằng phẳng, đôi khi cuộc sống vẫn thử thách chúng ta bởi khoảng cách.

Vậy, yêu xa có thực sự khó khăn?

Yêu xa là khi làm gì, đi đâu bạn cũng luôn nghĩ về người ấy.

Một câu nói "Nhớ em" cũng đủ khiến ai đó ấm lòng, dù không thể chạy đến ôm đối phương ngay tức khắc.

Khi buồn cũng không có anh ở bên để được an ủi, vỗ về.

Những lúc thèm được nghe giọng nói trầm ấm của anh cũng khó khăn vô cùng.

Bạn vẫn thường nhớ về những lần anh trêu chọc khi ở bên nhau.

Nhớ những đụng chạm dịu dàng của anh.

Đôi khi yêu xa khiến cả hai luôn "thèm" cảm giác yêu.

Cũng chẳng thiếu những lời nhắc nhở ân cần, dặn dò giữ sức khỏe khi không có ai đó ở bên.

Nếu có người hỏi "Mệt không?" chắc chắn câu trả lời là có. Nhưng nếu bạn vì ai đó mà cố gắng, có khó khăn vất vả đến mấy cũng không sao.

Cho đến cùng, yêu xa cũng chỉ là phép thử để chứng minh tình yêu của bạn dành cho người ấy. Nếu dám thử thách, dám đương đầu và vượt qua, hai người yêu nhau vẫn sẽ trở về bên nhau.

Minh Phương
Ảnh: ReenNP