iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Người không thể quên
Thứ bảy, 30/5/2020, 09:00 (GMT+7)

Phong Việt ấn tượng với thông điệp 'Người không thể quên'

Nhà thơ Phong Việt cho rằng lý chung của người Việt là ngại bộc lộ cảm xúc nhưng 'Người không thể quên' là cơ hội để mỗi người dám nói, dám bày tỏ.

Phong Việt là một trong hai người "cầm cân nảy mực" của cuộc thi "The unforgettable one - Người không thể quên". Nhà thơ cho biết, anh khá hào hứng khi trực tiếp đọc từng bài dự thi của thí sinh. Tuy nhiên, bản thân cũng gặp những áp lực riêng khi phải cân não để lựa chọn ra tác phẩm xứng đáng.

Về lý do nhận lời làm giám khảo Người không thể quên, Phong Việt cho biết, anh ấn tượng với thông điệp của cuộc thi vì nó tác động sâu sắc đến từng người viết. Theo anh, văn hóa Việt Nam lâu nay vẫn hướng tới giá trị gia đình. Các bài dự thi đa phần đều kể về những người thân yêu: ông bà, cha mẹ, anh chị em... bên cạnh một mảng lớn không thể thiếu nữa là những nửa kia trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, dù ở góc độ đề tài nào, anh vẫn cảm nhận rất rõ sự chân thực và chân thành trên từng câu chữ của người dự thi.

"Đó là điều hiếm hoi và quý giá của một cuộc thi trong thời đại này", anh nói.

Nhà thơ cũng nhận định Người không thể quên chính là cách để mỗi người bày tỏ cảm xúc, lòng biết ơn đến một người nào đó, là động lực để chúng ta sống và trưởng thành. "Cuộc thi này, biết đâu, sẽ là cơ hội để những ai đó từng e dè, trở nên mạnh mẽ hơn khi bày tỏ về lòng biết ơn của mình. Biết ơn một ai đó với tôi chính là một chỉ dấu cho sự trưởng thành của bản thân", nhà thơ chia sẻ.

Phong Việt được mệnh danh là nhà thơ ăn khách nhất những năm gần đây. Anh là hiện tượng xuất bản ở Việt Nam khi bán được hàng chục nghìn bản in - điều hiếm thấy đối với thơ Việt Nam trong hàng thập kỷ trước đó.

Phong Việt được mệnh danh là "nhà thơ ăn khách nhất" những năm gần đây. Anh là hiện tượng xuất bản ở Việt Nam khi bán được hàng chục nghìn bản in - điều hiếm thấy đối với thơ Việt Nam trong hàng thập kỷ trước đó.

Cũng như giám khảo Minh Nhật, việc đọc bài dự thi thú vị bao nhiêu thì khâu chọn lọc ra tác phẩm hay trong số gần 800 bài dự thi lại gian nan bấy nhiêu. Bởi mỗi tác phẩm đều là một câu chuyện riêng, chất chứa cảm xúc riêng. Tuy nhiên, nếu phải chọn ra một bài dự thi ấn tượng với bản thân, nhà thơ cho rằng "Chàng trai năm ấy" để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất. 

"Nó có thể không phải là bài viết hay nhất, nhưng khi đọc câu chuyện ấy, tôi như nhìn thấy được một phần tuổi trẻ của mình ở trong đó. Liệu trong cuộc đời này, có bao nhiêu người, gần như dành cả thanh xuân của mình để yêu đơn phương một người, rồi cuối cùng vẫn đủ mạnh mẽ để cảm ơn người kia dù không hề có một đoạn kết hạnh phúc. Tôi cho rằng, câu chuyện của Chàng trai năm ấy thật sự rất ý nghĩa với những bạn trẻ ngày này, yêu là để mình trở nên tốt đẹp hơn chứ không phải để đày đọa mình vì không thể có thứ mình mong muốn", Phong Việt khẳng định.

Cũng theo "nhà thơ ăn khách nhất", một tác phẩm có thể hay hoặc chưa hay nhưng quan trọng là sự chân thực, cảm xúc và sự lan tỏa tới người đọc mới là điều quan trọng nhất. "Cảm xúc, suy cho cùng, chính là thứ quyết định cách chung ta ghi nhớ những bài học hay câu chuyện trong cuộc đời này. Với tôi, viết lách thuộc về câu chuyện cá nhân. Nếu bạn thích việc này, hãy bắt đầu với những điều gần gũi nhất xung quanh mình, hãy xem nó như là đánh răng rửa mặt mỗi ngày", anh nhắn nhủ.

"The unforgettable one - Người không thể quên" đang bước vào vòng chung kết với sự hiện diện của top 12. Thời gian bình chọn cho các bài dự thi kéo dài đến hết 12h, ngày 30/5. Sau đó, ban giám khảo cùng ban tổ chức sẽ chọn ra một tác phẩm xuất sắc nhất bên cạnh một tác phẩm được nhiều bình chọn nhất từ độc giả.

An Nhiên

"The unforgettable one - Người không thể quên" do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí iOne.net cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) phối hợp tổ chức, thông qua hình thức bình chọn trực tuyến và đánh giá của ban giám khảo. Cuộc thi không giới hạn độ tuổi tham gia.

Bài dự thi xuất sắc do giám khảo quyết định sẽ nhận giải thưởng 15 triệu đồng. Bài thi được yêu thích nhất do độc giả bình chọn sẽ nhận giải thưởng 8 triệu đồng. Ngoài ra, 12 bài thi vào chung khảo nhận nhuận bút 1 triệu đồng mỗi bài.

Ban tổ chức nhận bài thi từ nay đến hết ngày 16/5 tại địa chỉ ione.net/nguoi-khong-the-quen. Vòng chung khảo diễn ra từ 28/5 đến 31/5. Xem chi tiết tại đây.

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.net Chuyên mục dành cho giới trẻ của VnExpress
vnexpress.net ngoisao.net

© Copyright 2010 iOne.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn