iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • World
Thứ tư, 25/11/2020, 11:20 (GMT+7)

Phiên xét xử vụ 39 thi thể: Tài xế khai không biết người nhập cư trèo vào xe mình

Một tài xế xe tải xác nhận rằng không phải ngẫu nhiên mà hai người nhập cư bị đuổi xuống khỏi xe của anh nằm trong số 39 người chết ở Essex nhiều ngày sau đó.

Christopher Kennedy (24 tuổi) đang hầu tòa ở phiên xét xử ngày 24/11 tại Old Bailey, London với cáo buộc tham gia vào đường dây buôn người.

Tranh vẽ bị cáo Christopher Kennedy (phải) tại phiên tòa hình sự ở Old Bailey, London. Ảnh: PA.

Tranh vẽ bị cáo Christopher Kennedy (phải) tại phiên tòa hình sự ở Old Bailey, London. Ảnh: PA.

Kennedy thừa nhận đón hai nhóm người nhập cư được chuyển đến bến cảng Purfleet, Anh từ Zeebrugge, Bỉ vào ngày 11 và 18/10/2019. Anh ta nói rằng mình bị sốc khi biết về cái chết của 39 người Việt Nam trong container ở Essex. Nhưng Kennedy khẳng định bản thân nghĩ rằng đó là "lô thuốc lá" sau khi giao kèo với người chủ, Caolan Gormley, để kiếm thêm chút tiền. Anh ta chỉ nhận ra "có điều gì đó" sau khi giúp tên cầm đầu đường dây buôn người Ronan Hughes dọn số hộp bánh quy macaroon bị dẫm nát trong xe mình vào ngày 18/10.

Hộp bánh hạnh nhân bị dẫm nát và có dấu chân người được phát hiện trên xe của Christopher Kennedy vào ngày 18/10/2019. Ảnh: Essex Police/PA.

Hộp bánh bị dẫm nát và có dấu chân người được phát hiện trên xe của Christopher Kennedy vào ngày 18/10/2019. Ảnh: Essex Police/PA.

Giữa hai lần buôn người trót lọt, Kennedy bị chặn ở hầm qua eo biển Manche khi vận chuyển rượu từ Pháp sang. Chính quyền ở biên giới Pháp đuổi 20 người Việt Nam từ trên xe của anh ta xuống và Kennedy được thả đi.

Sau khi tài xế Maurice Robinson tìm thấy thi thể của 39 người ở cảng Purfleet vào ngày 23/10, hai người trong số đó được nhận diện là từng có mặt trên xe của Kennedy vào ngày 14/10. Khi tra hỏi Kennedy trong phiên xét xử ngày 24/11, công tố viên Bill Emlyn Jones nói: "Hai người được phát hiện trong xe của anh nằm trong số những người thiệt mạng. Anh biết đấy, tôi nghi ngờ đây không phải là ngẫu nhiên. Hai nhóm người chắc chắn có liên quan đến nhau và người trung gian chắc chắn là người sắp xếp nhóm người này".

Bị cáo đồng thuận. Emlyn Jones nói thêm: "Việc những người nhập cư đó có mặt trên xe anh vào ngày 14 không phải là ngẫu nhiên". Kennedy trả lời: "Tôi không biết điều đó. Nhưng đúng là có vẻ như thế thật". Bị cáo cho biết anh nói với Gormley rằng mình sẽ ở siêu thị Pidou ở Pháp trước khi dừng lại ở đó để mua một lon Red Bull và bánh mì. Anh ta nói đó chắc là lúc người nhập cư trèo lên xe anh.

Công tố viên Emlyn Jones nói: "Anh nói điều này vì anh hy vọng bồi thẩm đoàn sẽ nghĩ rằng Gormley và Hughes giữ nhóm người nhập cư trong khi anh đang ở Pidou". Bị cáo đáp: "Tôi không biết. Đó là thời điểm tôi dừng xe".

Bị cáo cho biết lần đầu biết về bi kịch trên vào ngày 23/10 là qua một tin nhắn của Gormley gửi qua WhatsApp. Anh ta tiếp tục nhắn tin với một người bạn khi tin tức lan truyền. Người bạn này hỏi: "Anh bạn người Bulgari ở Essex với những thi thể đó là ai thế?". Kennedy nhắn lại: "Ronan Hughes", và nói thêm rằng đó là một rắc rối. Khi được hỏi về điều đã xảy ra, Kennedy nhắn: "Không biết, chắc là do nhiều người quá với hết không khí". Khi người bạn này nói rằng đây là "kết thúc của hắn ta" (Hughes), Kennedy nói rằng: "Hắn sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng bên ngoài nữa".

CCTV ghi cảnh tài xế Christopher Kennedy đến cảng Purfleet ở Essex vào 11/10/2019 để nhận container. Ảnh: Essex Police/PA.

CCTV ghi cảnh tài xế Christopher Kennedy đến cảng Purfleet ở Essex để nhận container vào 11/10/2019. Ảnh: Essex Police/PA.

Luật sư của bị cáo, James Scobie hỏi liệu Kennedy có biết điều đã xảy ra trong thời điểm nhắn tin không. Kennedy trả lời: "Không, tôi không biết. Đó là điều tôi nghĩ là đã xảy ra vì đó là một thùng xe lạnh, bị bịt kín". Scobie hỏi: "Giờ đây tin tức đã được công khai, anh nghĩ gì về những sự kiện đó?". Nói về phản ứng khi bị bắt vào tháng 11 năm ngoái, Kennedy trả lời: "Tôi đã hoảng sợ. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi không biết phải làm gì. Tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó".

Kennedy thừa nhận đã nói dối với cảnh sát, nói rằng anh ta xấu hổ và không muốn gia đình biết. Scobie hỏi tiếp: "Tại sao anh lại quyết định khai hết trước bồi thẩm đoàn?". Kennedy trả lời: "Bởi vì tôi sợ gia đình sẽ tìm ra sự thật về những việc tôi đã làm. Tôi đã đến lúc phải nói sự thật. Tôi không thể làm việc đó nữa".

Luật sư hỏi: "Anh có biết rằng anh được giao việc đưa người nhập cư vào trong nước không?", Kennedy trả lời: "Không. Sau ngày 18 tôi nhận ra có điều gì đó". Trong thời gian tra hỏi, Emlyn Jones nói: "Tôi cho rằng anh chỉ đổi từ lời nói dối này sang lời nói dối khác và anh đang dựa vào lời bào chữa giả tạo mà anh vừa nghĩ ra trong phút chót". Kennedy nói không.

Kể từ 7/10, tòa án Anh bắt đầu tiến hành xét xử 4 nghi phạm bị cáo buộc các tội danh ngộ sát, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt trong container hồi tháng 10/2019. Trong các phiên xét xử, bồi thẩm đoàn được nghe thuật lại chi tiết về hành trình của chiếc container chở 39 người Việt khởi hành từ cảng Zeebrugge ngày 22/10/2019 và kết thúc bằng thảm kịch ở Essex, Anh hôm 23/10. Trong phiên tòa xét xử hình sự tại Old Bailey, London ngày 23/10, các công tố viên cho biết khoảng ít ngày trước thảm kịch 39 người chết, hai vụ vượt biên thành công trót lọt được thực hiện vào ngày 11/10 và 18/10/2019.

Kennedy, Eamonn Harrison, 23 tuổi và Valentin Calota đều phủ nhận có liên quan đến đường dây buôn người. Harrison và Gheorghe Nica, 43 tuổi, phủ nhận 39 cáo buộc ngộ sát. Tên cầm đầu đường dây vận chuyển Ronan Hughes, 41 tuổi, và tài xế Maurice Robinson, 26 tuổi, đã thừa nhận tội ngộ sát.

Phiên toà vẫn được tiếp tục, dự kiến kéo dài 6 tuần.

Xem thêm:

- Tài xế vụ 39 người Việt chết trong container nói mình vô tội
- Phiên xử 39 thi thể người Việt: Lời khai của kẻ cầm đầu
- Ước mơ đổi đời dang dở của 39 người Việt sang Anh trong container
39 thi thể trong container

Huyền Anh (Theo PA)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.net Chuyên mục dành cho giới trẻ của VnExpress
vnexpress.net ngoisao.net

© Copyright 2010 iOne.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn