Tôi 25 tuổi, trải qua ba mối tình nhưng có lẽ trong tôi mối tình thứ ba mới là tình đầu.
Mấy hôm nay tôi không ăn uống gì, cũng không đi làm; ba mẹ cũng có hạnh phúc, bỏ tôi lủi thủi, cô đơn, giờ em cũng bỏ tôi.
Tính tôi hơi khô khan, nhạt nhẽo nên mãi đến 28 tuổi mới có người yêu. Tôi và anh làm chung công ty, tôi vào trước anh một năm.
Một ngày đẹp trời năm 2018, tôi kết bạn với em trên mạng xã hội, từ đó bắt đầu một mối tình mà có lẽ tôi mãi không quên...
Tôi và anh quen nhau một năm rưỡi; anh là công chức nhà nước, hiền, hơi chậm chậm, ham vui, thỉnh thoảng đi nhậu.
Tôi và bạn trai đều là những người đã ly hôn, chung sống như vợ chồng được bốn năm, có con chung ba tuổi.
Tôi và bạn gái sống cùng xóm từ nhỏ ở quê, học chung lớp cấp hai; cấp ba tôi học ở quê, bạn gái vào học ở Bình Thuận.
Tôi 40 tuổi, bạn gái kém năm tuổi; em cao hơn tôi chút, khuôn mặt xinh xắn, dáng người cân đối nhờ tập yoga với ăn uống khoa học.
Em vẫn chưa tin được người mình dành tình cảm chân thành nhất, yêu nhất, lại phản bội mình một cách đau đớn như vậy.
Tôi và anh yêu nhau sau một thời gian rất dài anh theo đuổi và tỏ tình với tôi; tình cảm của anh dần dần khiến tôi cảm động.
Tôi lấy vợ được gần năm năm; vừa qua tôi nhắn tin với một cô gái trong lúc đi làm, nói những câu nhạy cảm.
Tôi hơn 30 tuổi, quen bạn gái được ba năm; em có ngoại hình xinh xắn, hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu anh chị em trong gia đình.
Tôi 34 tuổi, ly hôn, nuôi hai con. Anh là bạn học cũ, ly hôn vợ. Anh xuất hiện, lo cho mẹ con tôi từ tinh thần đến vật chất.
Tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để các bạn rút kinh nghiệm cho bản thân, tránh những đau khổ và hối hận về sau.
Chúng tôi yêu nhau một năm, đã sống chung, dự tính đám cưới. Cách đây một tháng, anh và tôi còn vui vẻ, giờ cả tuần anh không về.
Tôi và anh đã kết thúc mối tình năm năm sâu đậm vì có người thứ ba.
Tôi và anh yêu xa gần năm tháng rồi. Khi tôi ra thăm thì phát hiện anh nhắn tin và rủ một bạn nữ đi cà phê.
Tôi 24 tuổi, gần hai năm qua là lần đầu tôi biết yêu, giờ không thể nhìn thấy ai khác ngoài cái bóng của người con gái ấy.
Tôi là mẹ đơn thân của một bé trai, cuộc sống được cho là ổn định, có nhà và vài bất động sản.
Tôi là tác giả bài: "Mất phương hướng sau hai mối tình sâu đậm". Tôi xin chia sẻ thêm để các bạn có cái nhìn bao quát hơn.