TP HCMTrong những ngày chăm sóc mẹ 68 tuổi mắc Covid-19 tại nhà ở quận 8, anh Phạm Hồng Phúc, 31 tuổi, cảnh sát chữa cháy, có lúc thấy vô vọng, lo sợ tình huống xấu nhất.
Lần gần nhất tôi ra đường, lái xe để đến điểm tiêm vaccine, tôi tưởng đang ở một quốc gia lạ lẫm nào đó.
5 video chia sẻ các bài tập thể thao tại nhà, giúp chị em eo thon, dáng đẹp, đạt giải chủ đề thứ hai cuộc thi "Beyoutiful", mỗi giải 2 triệu đồng.
Nhiều em nhỏ hăng hái rèn luyện sức khoẻ cùng bố mẹ tại nhà trong các video tham dự cuộc thi Beyoutiful tranh giải với tổng giải thưởng lên tới 10 triệu đồng.
Những ngày ở nhà, bạn bè tôi chia sẻ hàng trăm cách để vui, nhưng “bí kíp chống chán” ấy không dành cho mọi người.
Ở nhà, tôi hạn chế con tiếp xúc với điện thoại, máy tính và hướng cho con đọc sách, truyện, chơi đồ chơi.
Thích nghi với thời gian ở nhà chống dịch để sống chậm và tự tạo niềm vui mà ngày thường không có được.
Hoa hậu Huỳnh Vy tập gập bụng, plank 3-4 buổi mỗi tuần để có hình thể săn chắc với số đo 85-55-95 cm.
TP HCMLê Đức Hiệp, tác giả poster “Ở nhà là yêu nước” được báo chí quốc tế ca ngợi, đã quyết định bán tranh để đóng góp vào ATM gạo cho người nghèo.
'Ở nhà thì lấy gì bỏ vào miệng' - bạn tôi phân bua khi thành phố kéo dài thời hạn cách ly xã hội đến 22/4.
Được sơn và vẽ hình ngộ nghĩnh cùng thông điệp tích cực, những hòn đá xua đi sự chán nản trong bối cảnh mọi người phải ở nhà để phòng Covid-19.
TP HCMCựu thanh viên nhóm 365 dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và tiết kiệm tiền để duy trì công việc kinh doanh, khi cách ly xã hội.
Ở nhà, an vui bên những bữa ăn giản dị chỉ có ở 'mùa Covid'. Ba ngày không tiêu tiền, mỗi ngày bỏ đi 20 món đồ không cần thiết...
Bạn tôi, những ngày đầu ở nhà chống dịch, luôn cảm thấy bí bách "như ở tù", nhưng sau đó lại hào hứng vẽ tranh và làm bánh tai vạc.
Tài xế 23 tuổi, bị phạt 200.000 đồng vì "tụ tập trên 2 người" trong cabin khi đang trên đường giao lương thực, thực phẩm.
Trong khi nhiều người than nghèo, kể khổ, tôi vẫn sống khoẻ, có ích, chăm sóc gia đình và tận hưởng niềm vui nho nhỏ trong căn nhà của mình.
Cứ đúng 6h sáng là vợ chồng tôi cùng nhau tập thể dục, điều tưởng như đã quên lãng trước khi có dịch.
Nhiều mâu thuẫn gia đình đã bộc lộ trong thời gian nghỉ chống dịch, tình cảm có nguy cơ tan vỡ nếu không đủ sự thấu hiểu và cảm thông.
Kiếm tiền, làm giàu, thăng tiến, vui chơi, hưởng thụ... sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu chúng ta để Covid-19 hoành hành và phá tan hoang tất cả.
Trong khi nhiều người có thói quen làm tới đâu, tiêu tới đó đang bối rối vì hết tiền thì tôi ở nhà thảnh thơi với khoản tiền tiết kiệm.