Thủ tướng Yingluck Shinawatra vừa phát biểu trong nước mắt, khẳng định bà sẽ không từ chức cho tới khi một nội các mới được thiết lập và kêu gọi mọi người ngừng biểu tình để chuẩn bị bầu cử sớm.
Anh xem nhà mình là nhà trọ, năm ba ngày ăn cơm nhà một lần trong nhạt nhẽo, vô vị. Trong khi đó mấy mẹ con tôi ăn gì, sống ra sao, có đủ tiền chi tiêu không, bệnh đau như thế nào, buồn hay vui anh làm sao biết được.
Nặng lòng chi nữa với núi sông/Quê hương nợ cụ một tấm lòng/Muôn thuở người đi còn danh vọng/Tạc vào bốn bể trấn mênh mông.
Sau thất bại trước chủ nhà Indonesia trong loạt đá luân lưu 11m trận chung kết, U19 Việt Nam nhận HC bạc cùng danh hiệu fair play giải vô địch U19 Đông Nam Á.
Giây phút chia tay người thân, bạn bè của 2.550 thanh niên TP HCM lên đường nhập ngũ sáng 10/9 tràn ngập nụ cười rạng rỡ và cũng không thiếu những giọt nước mắt tiễn đưa.
Em bị cuốn vào mối tình tuổi trẻ để 17 tuổi đã phải chuẩn bị tinh thần để làm mẹ. Vài năm sau, lúc cùng chồng con về thăm quê nhà, em bị sốc, hụt hẫng khi người mình hết lòng yêu thương bị bắt vì tham gia một số vụ cướp trước đó.
Quyết định bất ngờ của các huấn luyện viên khiến cho Ý Nhi và Khánh Ly không ngăn được cảm xúc khi chia tay chương trình.
Năm 28 tuổi, tôi đã một lần đeo nhẫn đính hôn rồi cũng tháo ra. Năm 30 tuổi chưa đến mức đính hôn nhưng gần như vậy, rồi cũng không thành. Giờ tôi lại đính hôn, anh là người tốt, làm giám đốc công ty riêng, gia đình anh cũng là chủ một doanh nghiệp.
Nhiều người hay thắc mắc vì sao phụ nữ hay khóc sướt mướt mỗi khi có chuyện buồn hoặc lúc cần sự giúp đỡ, còn nam giới dù "nặn" hết cỡ cũng khó tuôn nước mắt trong các trường hợp tương tự.
Ai cũng biết mỗi khi buồn ngủ chúng ta thường ngáp, vậy lý giải khoa học cho chuyện này như thế nào? Mỗi lần ngáp, nước mắt lại chảy ra, vì sao có hiện tượng này?
Sau sự mất tích bí ẩn của hàng loạt phụ nữ, hàng trăm người chồng ở Bản Phố (Bắc Hà, Lào Cai) đang phải ôm con mỏi mòn chờ vợ. Những “hòn vọng thê” cứ thế mọc lên cùng với nhiều câu chuyện buồn.
> Hàng loạt sơn nữ mất tích bí ẩn
Tuổi thơ của nó là những chuỗi ngày u tối, đầy muộn phiền, nước mắt. Nước mắt của mẹ, của nó quyện vào nhau, thấm vào lưỡi nó mặn và đắng ngắt…
>> Thể lệ cuộc thi 'Mái ấm trong tôi'
>> Gửi bài dự thi 'Mái ấm trong tôi'
Việc được hay mất huy chương vàng ở Thế vận hội vừa kết thúc đều có thể khiến VĐV rơi lệ trên sàn đấu.
Em tự nhủ mình phải quên đi, phải vững vàng và từ bỏ thói quen có anh bên cạnh, nhưng có lúc em cứ bước đi trong vô thức, trong đầu trống rỗng một khoảng không xa vời, một miền lặng âm u. Em không đủ can đảm để đối diện với anh. (Na)
Kỷ niệm chợt ùa về với cảm giác xót xa, cay đắng làm lòng mình nghẹn ngào nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa sao mà hồn nhiên, dễ thương đến kỳ lạ. Ngày đó anh yêu em nhiều như thế nào... (Daquyvang1980)