Thất vọng vì trượt nguyện vọng 1 vào ngành yêu thích, đành học Tài chính doanh nghiệp, nhưng Trần Diệu Hương dần nhận ra lựa chọn của mình đúng đắn.
Với 27,75 điểm, Huỳnh Thị Chúc Yên trở thành thủ khoa Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM với ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch.
Nguyễn Ngọc Băng Tâm mê Toán từ nhỏ, thi THPT quốc gia được 28,5 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào ngành Khoa học máy tính
Hết kỳ 1 lớp 12, Đỗ Như Quỳnh quyết định bỏ Lý, ôn Sinh. Kết quả, em trở thành thủ khoa Đại học Y Dược với 28,5 điểm khối B.
Biên chế đang như một chiếc "vòng kim cô" đối với các thầy cô giáo và các sinh viên sư phạm.
Từng vượt hàng chục km mỗi ngày đến trường bằng đôi chân dẻo dai, Mai sớm bộc lộ năng khiếu điền kinh và kiên trì theo đuổi bộ môn này.
Đăng ký ngành Cầu đường bộ của Đại học Giao thông Vận tải nhưng không đỗ, Vũ Thị Ninh bị đẩy xuống khoa Cơ khí với nỗi thất vọng lớn. Nhưng sau 4 năm, cô gái “bé hạt tiêu” trở thành thủ khoa xuất sắc với số điểm 3.65.
Cô gái có vẻ ngoài mảnh mai, xinh đẹp từng giành 2 HCV, một HCB, một HCĐ khi tham gia các hội thi võ thuật thanh niên công an nhân dân.
Mê màu áo xanh quân phục, mong muốn được giúp đỡ cộng đồng, Mỹ Châu, Khánh Linh và Ngân tích cực ôn tập để thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân, kết quả trở thành thủ khoa đầu vào của trường có tỷ lệ chọi cao chót vót.