Tôi 37 tuổi, em 29 tuổi, kết hôn 2015, chưa có con do trước đó định đi nước ngoài.
Đỗ Việt Hùng (19 tuổi, trú Hà Nội) bị Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hôm 22/8.
Đã hơn một năm chúng tôi xa nhau và tôi còn rất nhiều tình cảm với bạn gái.
Sau 6 năm bị chia tay vì tờ séc 10.000 đôla kẹp trong phong bì tặng người yêu, anh chàng Australia đang cố nối lại tình xưa.
Muốn nối lại tình cảm với vợ cũ nhưng không được, Kỳ khóa trái cửa nhà chị này, tưới xăng phóng hỏa làm 2 người bị thương.
Sợ hai người nối lại tình cảm nên tôi cố tình ngăn cấm anh đến thăm các con. Mặc dù hiểu cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái nhưng mỗi lần biết anh trốn đi thăm con là tim tôi nghẹn lại, cay đắng nghĩ anh vẫn chưa quên được người cũ.
Muốn nối lại tình cảm, chị Phước rủ người yêu cũ đi chơi. Khi đứng nói chuyện ở đập nước, chị này bị người tình cũ dùng dao đâm vào bụng, đẩy ngã xuống sông Yên và chết đuối.
Không nối lại được tình cảm bị gián đoạn, Tú đánh cô gái bất tỉnh, đưa lên xe máy chở đến nhà hoang, vứt sim điện thoại không cho liên lạc cầu cứu gia đình.
Chịu không nổi những trận đòn roi của chồng, Yến chủ động nói lời chia tay. Ít lâu sau chồng cũ xuống nước xin lỗi và hứa sẽ thay đổi nên chị xiêu lòng, song chỉ được thời gian ngắn nối lại tình xưa, cảnh lục đục lại tái diễn.
> 'Hành xác' để giữ người yêu