Anh Lochner rất dễ bị cộc đầu vào cửa, phải quỳ, xoạc chân khi làm bếp...
Nhiều người Việt rất khó tính, họ nghĩ bỏ tiền ra thì phải được phục vụ như thượng đế.
Thang máy thường xuyên hỏng, thậm chí không hoạt động cả tuần, hành lang nhem nhuốc bốc mùi xú uế, nước chảy tràn lan, rác rưởi bủa vây..., đó là thực trạng tại khu nhà tái định cư B6A Nam Trung Yên (Hà Nội).
> Dân chung cư náo loạn vì nước sinh hoạt bốc mùi/ Nhà tái định cư mới ở đã xuống cấp
Từ hồi còn nhỏ anh Trung suốt ngày chỉ quanh quẩn chơi với mấy con gà chọi và chim kiểng. Đến nay cưới vợ và sinh con, anh vẫn quen thói ấy. Trong khi vợ tất bật làm việc từ sáng đến tối thì chồng tình nguyện ở nhà trông con.
> Chồng lười tại vợ
Từ khi yêu đến lúc lấy được chàng công tử đẹp trai, Kiều hãnh diện ra mặt mỗi khi sánh bước bên anh. Ngày lên xe hoa về nhà chồng ở Đà Lạt, chị không ngớt nghĩ về tương lai ngập tràn hạnh phúc.
> Đau đầu tính chuyện ra riêng sau khi cưới
Vừa đọc xong bài về " Những người mới tập... giàu" của bạn Trúc Quỳnh ở Đan Mạch, mình đang uống cốc trà bỗng nhiên buồn buồn bỏ xuống. Chắc mình cũng nên viết ra một chút uất ức để những người như bạn nhìn được sự việc từ hai phía.