Vợ chồng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi muốn giành quyền nuôi hai con (7 và 4 tuổi) vì vợ nợ nần chồng chất và không có công việc ổn định.
Đầu năm nay tôi vay một số nguời làm chung công ty một ít tiền để chi tiêu vì có khoản nợ phải trả, lương không đủ gồng gánh.
Tôi luôn đau đáu về công việc, nghĩ làm cách nào để tăng thu nhập, làm sao đủ trả nợ, nuôi hai con, nợ thế này bao giờ mới hết.
Nghĩ đến tiền bạc, tình cảm, hôn nhân đổ vỡ, cảm xúc tôi vỡ vụn, áp lực, không biết làm thế nào để trải qua thời gian tồi tệ này.
Tôi 30 tuổi, có vợ và vợ đang mang thai, chỉ vì cờ bạc online đã mất tất cả, không còn gì.
Tôi bị lừa qua app và nợ nhiều người, hoang mang tìm cách trả nợ và vướng với đỏ đen.
Tôi lấy chồng hơn năm năm, có hai đứa con thơ, giờ vợ chồng đang bế tắc vì không tìm ra đường nào để có tiền trả nợ.
Tôi có vợ và hai con gái dễ thương, ngoan hiền, học giỏi; tôi có nhiều khoản nợ với tổng số tiền nợ 240 triệu đồng.
Vì cờ bạc online, tôi nợ người thân, bạn bè khoảng hơn trăm triệu và chẳng còn gì cả.
Tôi 31 tuổi, đang làm giáo viên; chồng 36 tuổi, trong mắt tôi, anh là người tạm chấp nhận được, vợ chồng có hai con đủ nếp tẻ.
Tôi có thể lo tiền ăn uống nhưng nếu con ốm đau mà chồng có bao nhiêu trả nợ cho bố hay cho vay hết, con biết trông vào đâu.
Quẹt thẻ tiêu xài, khoản vay nợ liên tục tăng cho tới khi vượt khả năng chi trả là vấn đề của nhiều người trẻ, chuyên gia tài chính cá nhân Nguyễn Thanh Minh chỉ ra các bước thoát vòng nợ nần.
Tôi ngoài 30 tuổi, có chồng và hai con, kết hôn năm 23 tuổi, công việc không ổn định.
10 năm làm công nhận, tằn tiện mỗi tháng chị Thanh Diệu vẫn có dư vài trăm nghìn. Sau lần chồng nhập viện, phải vay nóng 80 triệu, gia đình chị lún sâu vào vòng xoáy nợ nần.
Tôi thất nghiệp, vì không muốn là người vô dụng nên vay tiền xoay xở cuộc sống và rơi vào vòng xoáy nợ nần.
Tôi sợ bị đuổi sau khi trả nợ và xây nhà trên đất của bố mẹ chồng khi xảy ra các mâu thuẫn khác.
Vay ngân hàng làm ăn đúng thời điểm dịch bệnh bùng phát, gia đình nợ ngày càng nhiều mà rơi vào bế tắc.
Tôi 34 tuổi, chồng 40 tuổi, vợ chồng đều từ tỉnh lẻ vào miền Nam lập nghiệp, là viên chức nhà nước nên lương không được bao nhiêu.
Tôi 26 tuổi, vì muốn có thêm tiền nên tôi đã dùng hết số tiền trong tài khoản 50 triệu đồng để nạp vào game chơi, giờ thua hết.
Mẹ kêu làm ăn thất bại, lỡ mượn nhiều nơi nên cứ đến hạn chỗ này lại vay chỗ kia trả