iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • World
Thứ ba, 29/12/2020, 18:00 (GMT+7)

Những 'thiên thần nhỏ' truyền cảm hứng trên thế giới năm 2020

Câu chuyện về anh trai khâu 90 mũi vì cứu em gái khỏi chó dữ, nhảy vào ngôi nhà đang cháy cứu em hay 5.000 người nhận nuôi một cậu bé lay động cả những trái tim cứng rắn nhất.

Anh trai 7 tuổi cứu em gái khỏi đám cháy

Ngày 8/12, căn nhà của vợ chồng nhà Chris và Nicole Davidson ở thành phố New Tazewell, bang Tennessee bốc cháy. Họ chỉ kịp bế con trai Elijah (2 tuổi) và Eli (7 tuổi) thoát ra ngoài. Còn bé gái 22 tháng tuổi, Erin vẫn bị mắc kẹt trong căn phòng vì lửa bao vây kín. Khi không thể tiếp cận được cửa sổ, người bố bế Eli lên để con trèo vào trong đưa em gái ra khỏi cũi. Eli cho biết cậu bé "rất sợ nhưng không muốn em gái chết". Sự dũng cảm của cậu bé Eli khiến nhiều người xúc động. Cả Eli, Erin và Elijah đều là con nuôi của nhà Davidson, hai cựu lính cứu hỏa từng nuôi dưỡng 34 đứa trẻ. Sau đám cháy, một hồ sơ gây quỹ trên trang GoFundMe được lập ra để hỗ trợ gia đình.

Eli, 7 tuổi.

Eli, 7 tuổi.

Cậu bé phải khâu 90 mũi sau khi cứu em gái khỏi chó cắn

Ngày 9/7, khi thấy con chó dữ sắp tấn công em gái, Bridger Walker (6 tuổi) chạy lên trước chắn cho em. Cậu bé bị cắn vào mặt, thương nặng ở miệng, má trái và mắt, phải khâu 90 mũi. "Anh hùng nhí" đến từ Wyoming nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự dũng cảm. "Người khổng lồ xanh Hulk" - diễn viên Mark Ruffalo - khen cậu bé xứng đáng là "siêu anh hùng". Trong khi diễn viên Chris Evans đã tặng khiên Captain America - vũ khí trong phim của Đội trưởng Mỹ - cho cậu bé. Hội đồng quyền anh thế giới (WBC) cũng trao tặng danh hiệu "Nhà vô địch danh dự" cho em.

Cậu bé Bridger Walker với vết thương trên mặt sau khi cứu em gái.

Cậu bé Bridger Walker với vết thương trên mặt sau khi cứu em gái.

Bé gái 4 tuổi hiến tủy cứu em trai

Olivia (4 tuổi) đến từ California là người duy nhất trong gia đình đủ điều kiện hiến tủy cho em trai, Eli Vasquez - người mắc Hội chứng Hurler - bệnh rối loạn chuyển hóa di truyền hiếm gặp, ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trong cơ thể. Sau cuộc kiểm tra và nghe lời kể của bố mẹ về bệnh tình của em trai, cô bé đã nhanh chóng đồng ý. Ngày 8/11/2019, các bác sĩ đã lấy tủy ở xương hông của Olivia để cấy ghép cho em trai.

Olivia cùng em trai Eli.

Olivia cùng em trai Eli.

Tháng 11 vừa qua, một năm sau ca phẫu thuật thành công, cậu bé Eli được đưa đến bệnh viện kiểm tra và trong tình trạng tốt. Cô bé 5 tuổi tin rằng bản thân và em trai đã "hòa làm một" kể từ sau cuộc phẫu thuật và rất tự hào khi có thể giúp em mình.

Thiếu nữ 15 tuổi đạp xe 1.200 km chở cha về quê

Jyoti Kumari đạp xe chở cha về quê. Ảnh: Indian Express.

Jyoti Kumari đạp xe chở cha về quê. Ảnh: Indian Express.

Hồi tháng 5, Jyoti Kumari (15 tuổi) chở cha là Mohan Paswan bằng xe đạp trong một tuần, đi quãng đường dài hơn 1.200 km từ Gurugram, gần New Delhi, phía Bắc Ấn Độ về quê nhà ở Darbhanga, tỉnh Bihar, phía tây đất nước. Cha của Kumari, một tài xế xe kéo, cho biết ông không thể đạp xe vì gặp tai nạn vài tháng trước. Ông nằm trong số hàng triệu người lao động nhập cư Ấn Độ phải rời khỏi các thành phố lớn để về quê sau khi cạn tiền vì lệnh phong tỏa trong đại dịch Covid-19. Không có tiền thuê nhà, mua thức ăn và phương tiện giao thông bị dừng hoạt động, con gái ông quyết định chở cha về nhà. Câu chuyện của hai cha con thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó Liên đoàn đua xe đạp Ấn Độ đã mời cô bé tới đội và nói có thể giúp cô thành vận động viên đua xe đạp.

5.000 người nhận nuôi một cậu bé mồ côi

Vào tháng 8, một cậu bé mồ côi Jordan (9 tuổi) thổ lộ điều ước của em là "gia đình, gia đình và gia đình" trên truyền hình khiến nhiều người xúc động.

Cậu bé Jordan trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình.

Cậu bé Jordan trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình.

Jordan sống trong một trung tâm chăm sóc trẻ em ở Oklahoma, Mỹ suốt 6 năm qua. Năm ngoái, anh ruột cậu bé đã được một gia đình nhận nuôi và vì không còn được gặp anh nên cậu cũng muốn có một gia đình. Khi được hỏi sẽ ước gì nếu có ba điều ước, cậu bé đáp: "Gia đình, gia đình và gia đình". Jordan nói mình thực sự muốn có "bố mẹ, hoặc chỉ mẹ hay bố thôi cũng được", hy vọng sẽ có một nơi để được gọi là nhà. Điều ước của Jordan được thắp sáng khi có tới 5.000 lời đề nghị được nhận nuôi cậu bé gửi tới. Người lập kế hoạch lâu dài cho cậu bé xem xét các hồ sơ để chọn một gia đình phù hợp với em.

Cậu bé 10 tuổi đi bộ 2.800 km để được gặp bà

Romeo Cox cuốc bộ 2.800 km từ Sicily, Italy đến London, Anh để thăm bà trong thời gian hạn chế đi lại do Covid-19. Cậu bé 10 tuổi cùng với bố Phil khởi hành hôm 20/6, đến nơi ngày 21/9 và trải qua thời gian cách ly trước khi được gặp bà. Cậu bé chia sẻ quãng đường trải nghiệm của mình trên trang cá nhân. Chuyến đi cũng giúp Romeo quyên góp được hơn 12.000 bảng cho tổ chức từ thiện dành cho người tị nạn.

Romeo Cox đoàn tụ với bà.

Romeo Cox đoàn tụ với bà.

Huyền Anh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.net Chuyên mục dành cho giới trẻ của VnExpress
vnexpress.net ngoisao.net

© Copyright 2010 iOne.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn