Bạn của bố tôi gần 70 tuổi, mỗi lần khuyên bỏ rượu thì chú đọc bài thơ tự trào.
Tôi có rất nhiều bữa tiệc trùng vào lịch chích ngừa, ví dụ sáng nhậu, chiều tiêm vaccine viêm gan B. Như vậy, tôi có cần hoãn tiêm vaccine không, thưa bác sĩ? (Hoàng Phúc, 32 tuổi, Hà Nội)
Bổ sung chất lỏng sau khi tập thể thao là vô cùng cần thiết, tuy nhiên, điều này phải được thực hiện đúng cách để tránh gây hại cho cơ thể.
Chẳng cần kiến thức, trải nghiệm thực tế, cứ 'bất tử trên bàn nhậu' sẽ được công nhận trưởng thành, đó là lối tư duy của không ít bạn trẻ.
Có những bữa, tôi say đến mức đi xe không thấy đường về, tới nhà là nôn thốc nôn tháo, lăn ra ngủ không biết gì, cửa cũng chẳng khóa.
Về quê ăn Tết, các anh em ăn nhậu linh đình, ầm ĩ, còn tôi nói 'không' với bia, rượu, lặng lẽ đi rửa bát với cánh phụ nữ.
Tại quê hương tôi, chỉ cần bước chân ra đường là đi đâu cũng có quán nhậu vì cung không đủ cầu, hết giờ làm là tụ tập rượu, bia.
Vui nhậu, buồn cũng nhậu, không có việc gì cũng kiếm cớ rủ nhau tụ tập 'chén chú, chén anh', thói quen uống rượu, bia này cần phải thay đổi.
Nhóm bạn tôi chơi với nhau 20 năm, luôn có một nguyên tắc ai uống đến đâu thì uống, ai không uống thì ngồi ăn và 'chém gió' cũng được.
Sau nhiều lần tới quán nhậu mà chỉ uống nước suối, bạn bè, đối tác không rủ tôi nữa.
Người chồng sau khi nhậu xong tự giác thu dọn, rửa sân gọn gàng đâu vào đấy.
Tôi thích những buổi chiều tan sở đi nhậu với mấy người đồng nghiệp vì ở đó họ không có thói quen ép nhau uống cạn ly.
Khách nước ngoài gợi ý nên uống bia kèm đá, đồ nhắm và hô 'một, hai, ba, dzô' khi đi nhậu với bạn ở Việt Nam.
Nam giới nên bỏ túi vài bí quyết hạn chế phần nào tác hại của rượu bia đến sức khỏe sinh lý, trước khi bước vào các buổi tiệc tùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài.
Long AnNgười đàn ông 44 tuổi bước một chân vào cửa tử sau khi uống khoảng một lít rượu, bị viêm tụy cấp biến chứng suy thận, bão cytokine.
Uống nhiều rượu bia là một trong những nguyên nhân khiến hoại tử chỏm xương đùi ngày càng trẻ hóa, gây nguy cơ thay khớp háng, tàn phế cho người bệnh.
TP HCMNgười đại diện pháp luật của nhà hàng - nơi 8 sinh viên nhậu rồi bị ngộ độc khiến 2 người tử vong, cho biết 6 nạn nhân là nhân viên phục vụ tại quán.
Con chó say xỉn phải nhờ tới chủ bế lên nhà vệ sinh để ói vì trước đó 'nhậu nhẹt không biết điểm dừng'.
Bị đánh tới tấp, người chồng dùng chiêu dỗ ngọt rồi ôm chặt, giữ tay vợ.
'Tôi là Giám đốc của hai doanh nghiệp nhưng không rượu bia, đừng lấy lý do phải nhậu tới bến mới tốt cho công việc, đó chỉ là ngụy biện'.