Vì không giống cha mẹ, số phận hai đứa trẻ cũng khác nhau, người được yêu thương, người suýt chết vì cha sát hại.
Sau nửa năm nuôi hy vọng tìm người con gái bị trao nhầm, đến hôm nay gia đình bà Mai Hạnh đã quyết định dừng lại.
Theo Sở Y tế Hà Nội, hai vụ trao nhầm con cách đây 42 năm, 29 năm là trường hợp hy hữu, việc tìm manh mối rất khó khăn.
'Trời, đây là con em mà!', bà Chi cuống quýt nói với người phụ nữ giường bên, khi chị này xuất viện với đứa con mới đẻ.
Ngày nhận được kết quả ADN, bầu trời như sụp đổ dưới chân chị Lê Thanh Hiền, bố mẹ nuôi chị gần 30 năm qua lại không phải là bố mẹ đẻ.
Trong khi chờ công an vào cuộc, gia đình bà Mai Hạnh (Hà Nội) cũng chủ động tìm kiếm những người sinh con cùng thời điểm đó 42 năm trước.
Bác sĩ các nhà hộ sinh tại Hà Nội cho rằng bệnh viện phụ sản đã quá "tham" kéo tất cả sản phụ đến dù quá tải; còn lãnh đạo bệnh viện phàn nàn nhà hộ sinh không chịu hợp tác để trở thành vệ tinh.
> Bệnh viện sản chen chúc, nhà hộ sinh đìu hiu
Làm việc gần nhà hộ sinh Ba Đình, chị Ngọc, biên tập viên một tạp chí thường đến khám thai định kỳ và rất hài lòng vì dịch vụ ở đây. Dù vậy, chị nhất quyết phải vào Bệnh viện phụ sản Hà Nội sinh "cho yên tâm".
> Bệnh viện: Nơi quá tải, nơi 'đói' bệnh nhân
Nhà hộ sinh Nguyễn Ánh Thiều hai lần chuyển sản phụ đến bệnh viện cấp cứu nhưng đều không cứu được. Sở Y tế Bạc Liêu quyết định rút giấy phép nhà hộ sinh này.