Tậm sự của một cô gái với mong ước thật giản đơn nhưng lại vô cùng khó để thực hiện.
Vì khi bạn gái còn sống, anh Sakchai Suphanmart đã hứa kiếm tiền đưa cô đi khắp đất nước và đến Chiang Mai.
Được Hà đồng ý "nhường người yêu", hai người bạn của anh ta đã khống chế cô gái 14 tuổi.
Từ chiếc gọng kính màu hồng, cảnh sát Trung Quốc tìm ra thủ phạm sát hại lão nông là nữ sinh 16 tuổi dù cô ngụy trang kín mít, không để lại dấu vết.
Tại sao anh chàng phục vụ tươi cười với cô gái bàn bên, nhưng mặt lạnh với bạn. Cô ấy mặc váy đỏ, còn bạn mặc bộ đồ nhàu nhĩ.
Khi nói ra nơi cất tiền trong nhà, Hồng lập tức bị hai gã đồng hương sát hại, xác giấu trong hai chiếc valy vứt ở hồ.
Cô gái Thái Lan từng lấy chồng hơn mình 39 tuổi và ly hôn chỉ vài tháng sau cưới.
Một vòng hoa cho người chết với dải băng bêu rếu chuyện ngoại tình gửi đến công ty khiến chàng trai Trung Quốc vô cùng xấu hổ.
Chia tay người yêu hai năm trước, chàng kỹ sư tên Tú trở nên vô hồn. Một cô gái được thuê để truyền lửa sống cho anh.
Quý sát hại người yêu bằng 12 nhát dao, giấu xác vào bụi cây song vờ sốt sắng đăng tin trên Facebook để gọi về và nhờ người tìm kiếm.
Tuấn si mê nữ sinh cấp 3 thuê trọ ở nhà hắn, quyết không chịu chia tay, muốn cả hai cùng chết.
Khi cô gái đòi người yêu cũ trả 30 nghìn đồng tiền ăn mỗi ngày, thì chàng trai cũng đòi 40 nghìn "tiền công đi lại".
Những đứa trẻ mồ côi Trung Quốc tham gia các cuộc đấu theo luật của môn võ tự do (MMA), như các đấu sĩ chuyên nghiệp.
Cô gái mặc váy cưới và ôm hoa quỳ xuống cầu hôn nhưng chàng trai từ chối.
Tôi 24 tuổi, người yêu sắp tròn 16 tuổi. Vài lần suýt "vượt rào" dù cô ấy đồng thuận song tôi vẫn lo mình xâm hại tình dục.
Chàng có thể cực kỳ sợ gián, chuột... nhưng không thể thổ lộ điều ấy.
Người yêu tôi năm nay 16 tuổi 4 tháng và tôi đang đối mặt với việc gia đình cô ấy dọa sẽ tố giác vì đã quan hệ tình dục. Xin hỏi, tôi có phạm tội không?
Bậc tam cấp bị phá do lấn chiếm vỉa hè, nhiều người ở Xã Đàn muốn vào nhà phải bắc thang, đu cửa, kê bao cát - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.
Bất chấp bị canh gác nghiêm ngặt, Horace Greasley đã đào thoát khỏi nhà tù phát xít Đức hàng trăm lần để gặp người tình đứng đợi trong khu rừng gần đó.
Nghe người yêu là nữ tiếp viên gọi điện thoại mách bị khách nam sàm sỡ, lập tức Nhiên rủ bạn mang hung khí tới "nói chuyện" tại quán karaoke.