32 năm trước, ông Nguyễn Ngọc Lợi tốt nghiệp Đại học Y Bắc Thái, trường bàn giao hồ sơ cho Sở Y tế Vĩnh Phú không đúng nên ông không thể xin việc làm.
Trung QuốcBị phạt đóng 300 nhân tệ (khoảng 1 triệu đồng) cho 30 kg quýt, cả nhóm quyết định ăn hết số quýt đó rồi mới lên máy bay.
IllinoisNgười đàn ông đang chèo thuyền, tình cờ đi qua đoạn sông có hàng trăm con cá đang trú ẩn.
Người đàn ông đi xe máy bất ngờ dừng xe rồi ra đứng tựa thành cầu 'nghỉ ngơi'.
Trung QuốcVào siêu thị mua giấy ăn, người đàn ông để lại chiếc túi có 500 nghìn tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng) tiền mặt rồi đi mất.
MỹNgười đàn ông tên Adam Powell, đến từ Hickman, Kentucky đã chia sẻ câu chuyện về trải nghiệm không thể nào quên trong chính ngôi nhà của mình.
MỹMột người đàn ông thản nhiên đi dạo trên cánh máy bay sắp khởi hành tại sân bay Las Vegas, may mắn thay, phi công đã phát hiện kịp thời.
Cần ThơBệnh nhân nam 66 tuổi, quê Vĩnh Long, nhập viện do đau ngực trái, mệt lả, khó thở, hô hấp khó khăn.
Quảng NinhAnh Lê Văn Quang, 31 tuổi, chết trên giường trong chòi nuôi thủy sản, trán có vết thương nghi do súng bắn, bên cạnh là khẩu súng hoa cải.
Nhiều người nói rằng cá vàng chỉ nhớ được khoảng 7 giây nhưng anh Yang (Trung Quốc) đã chứng minh được các 'cầu thủ' của anh giỏi hơn vậy.
Vì tưởng máy đo nhiệt độ là súng nên anh ấy đã hốt hoảng nấp xuống gầm bàn.
Nghe thấy tiếng đàn, cả đàn bò từ từ đi đến và vây quanh người đàn ông.
IndonesiaSở hữu 11 bằng cử nhân, 3 bằng thạc sĩ, 18 chứng chỉ chuyên môn, Welin Kusuma, 39 tuổi, giữ kỷ lục đạt nhiều danh hiệu học thuật đa ngành nhất cả nước.
Ngoài cô gái, trong ảnh còn có một người đàn ông, bạn có thấy không?
Sau một lúc tranh cãi, người đi xe máy đã giành được phần thắng.
Nhìn bức ảnh này bạn có biết người đàn ông đã thành công trong việc gì không?
AnhCảnh sát đang truy tìm người đàn ông khiến thiên nga con trong công viên Richmond bị thương nặng và không thể qua khỏi dù được cứu chữa tận tình.
Người đàn ông bất cẩn ngồi lên lớp kính chắn và bất ngờ ngã ngửa ra phía sau.
Lần sau có muốn ra thì nói để mở cổng chứ đừng trèo vậy nữa nhé.
Nhận bằng cử nhân Tâm lý học giáo dục và Tâm lý học nghệ thuật, Pablo Pineda (45 tuổi, người Tây Ban Nha) muốn xóa bỏ định kiến về người bệnh Down.