Tôi đã khuyên và dùng mọi cách để anh chấm dứt mối quan hệ này, kể cả dọa ly hôn nhưng đều không được.
Cựu cầu thủ Real lý giải về sự sa sút của đội bóng cũ sau khi giành hai chức vô địch châu Âu liên tiếp.
Nếu còn ở bên em, đừng bao giờ để quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc đời em nữa. Em sắp không chịu nổi rồi.
Tôi đau khổ vô cùng, nói hai đứa cần thời gian suy nghĩ chín chắn hơn nhưng em chẳng trả lời.
"Tôi ghét cô" là tin nhắn của một anh chàng người Mỹ gửi bạn gái cũ vào lúc 7h45 phút sáng trong suốt 3 năm.
Chúng tôi tổ chức đám cưới vào năm 2000 mà không đăng ký kết hôn, sau thời gian ngắn thì chia tay.
Cuộc ẩu đả lớn diễn ra tại đám cưới của hai người Canada sau khi những bức ảnh nhạy cảm của cô dâu bị bạn trai cũ tung ra.
Nghĩ lại tôi nghĩ mình đã quá vội vàng, đáng lẽ nên suy nghĩ thật kỹ và dừng chuyện đám cưới nếu đã cảm thấy không thoải mái trong một mối quan hệ như vậy.
Em và người yêu cũ quen nhau được 3 năm thì chia tay do anh ấy lừa dối em. Hiện tại, em yêu một người làm chung ngành được gần một năm.
Chỉ một lần qua lại với người cũ, tôi nhỡ có bầu và bây giờ nơm nớp không biết đó là con của anh ấy hay bạn trai hiện tại.
Tôi năm nay 36 tuổi, có chồng và con trai 10 tuổi. Cuộc sống gia đình hạnh phúc. Rồi tôi gặp lại người tôi yêu cách đây 12 năm.
Lúc nào tôi cũng suy nghĩ về người con gái mình đã yêu và theo đuổi mấy năm nay. Sống với tình yêu thật sự hay chấp nhận tình cảm hiện tại?
Tôi và anh học cùng trường đại học, anh trên tôi một khóa. Tôi hay hỏi bài anh và nhờ anh giúp việc này việc kia.
Gặp lại người cũ, biết cô ấy bị chồng đối xử tệ bạc, tôi càng yêu và muốn che chở cho nàng.
Kết hôn khi mới 17 tuổi, cuộc hôn nhân của chị Bridget Jones (Anh) nhanh chóng tan vỡ, nhưng sau đó họ lại thấy người kia thực sự là người trong mộng của mình.
Tôi vẫn muốn biết anh đang làm gì. Tôi thật sự tò mò liệu anh có còn tình cảm với mình hay không...
Tôi và chồng quen và lấy nhau được 8 năm. Nhưng anh ấy hay liên lạc với người cũ.
Thật sự không biết liệu anh có thật sự yêu tôi, hay chỉ xem tôi là người thay thế vị trí của chị.
Người cũ và tôi từng ở bên nhau gần hai năm và có nhiều kỷ niệm đặc biệt mà tôi chưa bao giờ kể cho chồng.
Người cũ của em lập Facebook giả kết bạn với tôi, tôi nói em biết, chưa hết câu em đùng đùng nổi giận, nói “Anh không được nghĩ xấu người em từng yêu”.