Cảnh sát quốc gia Philippines đang tiến hành điều tra toàn bộ CCTV được ghi lại trong khách sạn hạng sang City Garden, ở thành phố Makati - nơi Christine Dacera được phát hiện tử vong vào ngày đầu năm mới. Đây là những khoảnh khắc cuối cùng, cũng là những bằng chứng hé lộ về bữa tiệc đêm tưng bừng. Trong 7 khoảnh khắc được chia sẻ, có một đoạn ghi lại cảnh Dacera hôn một người đàn ông trong đêm 1/1.
![]() |
Valentine Rosales xác nhận mình là người trong đoạn CCTV. |
Theo đó, cảnh quay an ninh ghi lại lúc 2h52 cho thấy Christine Dacera và một chàng trai mặc quần shorts, áo bó sát nách, đội mũ lưỡi trai ngược đi bộ ở hành lang. Người đàn ông kéo tay Dacera, họ dừng trước cửa phòng. Một góc quay cận cho thấy người đàn ông cố bấm mở cửa, trong khi Dacera quay lại và hôn anh đắm đuối trong vài giây trước khi vào phòng.
Khi những cảnh quay rò rỉ, danh tính người đàn ông được cho là Valentine Rosales, đây cũng là một trong những nghi phạm xuất hiện trong bản danh sách 11 người được cung cấp trước đó.
Trên trang Instagram cá nhân (@valentinersls), Rosales thừa nhận mình là người đàn ông xuất hiện trong đoạn CCTV, nhưng khẳng định đoạn video lan truyền chỉ là đoạn cắt. Trong một đoạn rò rỉ dài khoảng 14s sau đó được đăng tải, cho thấy Dacera chủ động quay lại hôn Valentine Rosales.
Đoạn CCTV không cắt.
Rosales cho biết, anh không chủ động hôn như những gì trong đoạn video ghi lại lúc 2h sáng. Anh cho hay mình liên tục bấm chuông cửa để ai đó ra mở cho họ vào. Rosales nói: "Những người thân thiết với Dacera đều biết cô ấy có thể trở nên hoang dã như thế nào mỗi khi say". Anh hy vọng mọi người không nên phán xét mọi chuyện chỉ qua một vài đoạn video. Trong bài viết, Rosales sử dụng hastag "#StopVictimBlaming", đồng thời đăng đoạn video chụp hình cùng với nữ tiếp viên.
![]() |
Rosales đăng ảnh chụp cùng Christine Dacera. |
Dacera sinh ra và lớn lên ở thành phố General Santos, tốt nghiệp đại học ngành nghiên cứu truyền thông tại thành phố Davao năm 2017. Tháng 5/2019, Dacera bắt đầu làm tiếp viên hàng không cho Philippine Airlines, với chuyến làm việc cuối cùng vào ngày 28/12/2020. Á hậu 23 tuổi được phát hiện tử vong trong bồn tắm của một phòng khách sạn ở thành phố Makati vào ngày 1/1. Cô nhận phòng để tổ chức đêm tiệc đón giao thừa theo hình thức mở, có cả những người đàn ông mới quen theo kiểu "bạn của bạn". Theo truyền thông Philipiines, Dacera là thành viên nữ duy nhất trong buổi tiệc, 11 người còn lại là đàn ông - những người cô gọi trìu mến là "tình yêu của tôi". Cảnh sát Makati cho biết, những người nam được cho là "pha trộn giữa đồng tính và lưỡng tính", trong khi Gregorio de Guzman - một trong những người tham gia bữa tiệc - khẳng định họ đều là thuộc cộng đồng LGBTQ+.
Gregorio de Guzman cho biết Dacera thực sự hòa đồng với mọi người. "Cô ấy thích đi với với chúng tôi, các thành viên LGBT. Cô ấy thoải mái với chúng tôi", anh nói và nhấn mạnh bản thân là "đồng tính nam", "chưa từng quan hệ tình dục với bất cứ phụ nữ nào". Trong số 3 nghi phạm, John Paul Reyes Halili khóc không ngừng còn Dela Serna và Galido cho biết, cái chết của người bạn Dacera khiến họ "vô cùng đau đớn".
Cuộc điều tra sơ bộ được ấn định bắt đầu vào ngày 13/1. Hiện thi thể Dacera được đưa về quê nhà ở thành phố General Santos.
Huyền Anh (Theo Abogado, Philstar)