Sự dễ dãi không chỉ đến từ cái cách người nổi tiếng làm từ thiện, mà còn ở chính niềm tin được trao đi quá vội vàng nơi công chúng.
Nghệ sĩ dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện sẽ lẫn lộn với thu nhập riêng, từ đó gặp khó khăn khi kiểm toán thu - chi.
Tôi quyên góp được hơn bốn mươi triệu đồng giúp bạn cũ bị bệnh nặng nhưng phải công khai thu chi rõ ràng, chi tiết nhất.
Fan cuồng khóc thuê, mù quáng sẽ chẳng còn lại gì sau khi thần tượng sụp đổ.
Bạn tôi là ca sĩ nổi tiếng ngay từ thời học trung học, thu nhập từ đi hát rất tốt, nhưng đến giờ vẫn chưa mua nổi nhà riêng.
Những người trẻ từng chết mê chết mệt 'ngôi sao' Ngô Diệc Phàm hẳn là đang rất bàng hoàng khi anh ta đang bị 'phong sát'.
TP HCMHàng nghìn người nhiễm Covid ra ban công bệnh viện, cùng nhau bật đèn flash, vỗ tay theo lời ca của các nghệ sĩ đang khích lệ họ và các nhân viên y tế.
Khoe bụng bia, nhảy vào rào chắn hay sinh con trên sân bóng... là những cách ăn mừng khiến khán giả cười thỏa thích.
Khi vụ việc lộ rõ, các nghệ sĩ chỉ xin lỗi một tiếng là xong, gần như chẳng phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về hậu quả gây ra.
Nghệ sĩ càng đưa ra những lời giải thích, khán giả càng thấy thừa sự bất nhất, vô lý và thiếu sự chân thành.
Nhân danh khán giả để cho rằng 'công chúng nuôi nghệ sĩ' là đạp đổ công sức của người làm nghệ thuật.
Một số nghệ sĩ được công chúng yêu mến nên mới có 'danh' và lợi dụng danh tiếng đó để sinh 'lợi' cho mình.
'Làm từ thiện không phải đơn giản, để làm tốt, không phải chỉ muốn là được', những trần tình của Hoài Linh như lời cảnh tỉnh đến giới nghệ sĩ.
'Tôi không phải một tổ chức từ thiện chuyên nghiệp, có ban bệ trả lương nhân viên để làm việc', phát biểu của Thủy Tiên khiến nhiều người chột dạ.
Một khi niềm tin mất đi, công chúng sẽ đánh giá nghệ sĩ như một sản phẩm kém chất lượng và họ cảm thấy bị lừa dối.
Tôi thấy ở nước ngoài, những người nổi tiếng tự bỏ tiền lập quỹ từ thiện chuyên nghiệp, nhưng tại Việt Nam, hầu như chỉ toàn quyên góp cá nhân.
Nghệ sĩ ở nước ngoài cũng tạo ra sản phẩm, đưa đến công chúng, nhưng có ai nói 'công chúng nuôi nghệ sĩ' đâu.
Nếu nói "công chúng không nuôi nghệ sĩ mà chỉ là quan hệ kinh tế" là không có lòng cảm kích.
Từng chứng kiến một số hội nhóm đi cứu trợ kết hợp du lịch, chụp ảnh câu like, tôi chua xót khi chuyện từ thiện bị đem ra bàn tán.
Một bộ phận công chúng ngày nay cứ 'gió chiều nào xoay theo chiều ấy', thấy nghệ sĩ có sơ hở là bắt lỗi, lăng mạ.