TP HCMMười năm trước, mỗi khi cuộc sống gặp trục trặc như đổ vỡ tình yêu hay mất việc, Diễm Quỳnh đều tin do mình béo quá.
Lần nào về quê, ông Tùng cũng ra mé sông, nhìn về phía nhà người yêu đầu đã có chồng để hoài niệm những kỷ niệm cũ, rồi hát trong cơn say.
Tôi 25 tuổi, nhân viên văn phòng, thu nhập khoảng 22 triệu đồng mỗi tháng; anh là mối tình đầu của tôi.
Trung QuốcNgười dùng mạng cảm động trước câu chuyện tái hợp sau 10 năm của đôi tình nhân từng chia tay do tiền thách cưới và khoảng cách địa lý.
AnhNữ doanh nhân thành đạt Kate Beagley vui mừng đi hẹn hò lần đầu ở nơi lãng mạn bậc nhất song không ngờ người đàn ông lại có dã tâm độc ác.
Anh là mối tình đầu của tôi. Mỗi lần tôi đến thăm anh và ngủ lại, anh chỉ nằm bên và ngắm nhìn tôi ngủ.
Hà NộiGặp nhau ở tuổi 19, Tiệp lập tức phải lòng cô gái có mái tóc dài tới gối và làn da trắng bóc, trái tim Phượng cũng loạn nhịp trước chàng phi công 'ngoài lạnh trong ấm'.
CanadaFrederick Paul và Florence Harvey yêu nhau khi còn là những thanh niên. Sau gần một đời xa cách, cuối năm 2020, họ gặp lại, nhận ra tim mình còn rung động.
Sắp tới là kỷ niệm nửa năm từ ngày anh ngỏ lời yêu. Hy vọng bài viết này như một món quà đáp lại tình cảm của anh, mối tình đầu của tôi.
AnhBrian bị cha bạn gái ép chia tay vì cho rằng anh thuộc tầng lớp thấp, không ngờ sau này anh thành công đến độ được trao huân chương Hoàng gia Anh.
Viết cho cậu, mối tình đầu của tớ! Đã bao lâu rồi chúng mình không gặp nhau nhỉ, chắc phải gần 3 năm rồi đấy.
Ông Ken sẽ viết tiếp mối tình dang dở với bà Thuý Lan, còn ông Joe đến cơ hội làm bạn với bà Kim Dung cũng không được.
Bất ngờ phải về nước khiến ông David Jones không có cơ hội từ biệt cô gái Cần Thơ mình yêu, điều này giày vò ông 47 năm qua.
MỹÔng Bob Harvey, 80 tuổi, lái xe từ 5 giờ sáng, vượt hơn 800 km, mang theo hoa đến gặp bà Adkins, ngay khi nhận được lời mời.
Chúng tôi đã sống như vợ chồng trong căn nhà mới xây (vợ anh ở thành phố khác), cả bố mẹ anh cũng ở đó, rất vui vẻ.
Tôi ước giá như ngày xưa mình can đảm hơn, ôm cô ấy một lần, nói lời yêu với cô ấy.
Gia đình anh ngăn cấm, đòi từ mặt anh nếu quen chị, vì ba chị bài bạc, vào tù ra tội nhiều lần.
Tôi vẫn hy vọng có lúc sẽ gặp em và không tin em lại lãng quên tất cả như thế.
Một lần say, tôi gọi và xin em cho gặp mặt, cho tôi được sống một lần thuở xưa, từ đó em không trả lời tin nhắn của tôi nữa.
Em ở với tôi vì cái nghĩa, vì trả ơn tôi đã cưu mang em, vì đạo lý "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", chứ không phải vì yêu tôi.