Em là nữ, 20 tuổi, chưa đi làm, đang rất chênh vênh và mất định hướng không biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi phải làm sao để kiếm tiền đủ chăm lo gia đình và tiết kiệm để mua nhà, vừa có thời gian đỡ đần, phụ vợ chăm sóc con cái.
Tôi từ vùng quê nghèo ra thủ đô lập nghiệp. Nhiều đêm tôi không thể ngủ được khi nghĩ về tương lai.
Từ nhỏ, tôi là học sinh rụt rè, không chơi bời tụ tập bạn bè, chỉ tập trung vào học; hàng ngày, khi có lịch học thì đi, còn không chỉ quanh quẩn ở nhà.
Năm cầu thủ đứng trước bóng và cùng lấy đà khiến đối thủ hoàn toàn mất phương hướng và thủng lưới.
Người đàn ông 62 tuổi trên chiếc thuyền tự chế không động cơ bị mất phương hướng khi đi từ Panama về Australia.
Các lái xe trên một đường cao tốc ở Iowa, Mỹ, chứng kiến cảnh bầy hươu hoảng loạn lao qua đường, nhảy khỏi cầu và rơi thẳng xuống đất chết.
Em năm nay 19 tuổi, đang học trung cấp nha khoa năm nhất. Lúc trước bác hướng cho em ngành này học ra bác lo việc làm, giờ bác mất đột ngột em như rắn mất đầu.
Các nhà khoa học cho rằng sự thay đổi của gió, ảnh hưởng của sóng âm từ thiết bị định vị tàu ngầm hay tảo độc có thể là nguyên nhân khiến cá voi mắc kẹt hàng loạt.
Có lúc em nghĩ kiếm đại một công việc phục vụ hay làm công nhân để có kinh nghiệm sống cũng như chờ cơ hội, nhưng lại sợ kiến thức về ngoại ngữ, vi tính cũng như kiến thức được học trên trường sẽ mai một dần.
Do vụ tai nạn, sức khỏe kém nên tôi không thể tiếp tục làm việc. Tôi đã viết đơn xin nghỉ việc, trở về quê hương, nơi có cánh đồng lúa thẳng, có cánh diều bay mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi mong có công việc và gia đình nhỏ, một tình yêu mà tôi hằng mơ ước.
“Em không thiết sống nữa”, Tuấn (15 tuổi), học sinh lớp 9 trường THCS Đống Đa, Hà Nội nói với chị gái mình khi chị trách cậu ngày càng khó bảo. Cậu học trò buông xuôi mọi chuyện kể từ khi cha mẹ ly hôn cách đây 6 tháng.