Tôi 33 tuổi, từng yêu và hy vọng rất nhiều rồi nhận lại thất vọng, từng nghĩ đến cái kết xấu nhất.
Tôi không dám cho bên vợ biết việc này, cố gắng âm thầm giúp gia đình.
Tôi là tác giả bài viết: "10 ngày tôi không về nhà, vợ thay đổi rất nhiều", nhờ các bạn chia sẻ, tôi đã thông suốt nhiều.
Chúng ta có thể mất tiền, tuyệt đối không mất hy vọng; hãy luôn nghĩ mình đủ khả năng lèo lái con thuyền giúp gia đình đến bờ hạnh phúc.
Tôi là người từng tâm sự trong bài viết "Thèm được giao tiếp với vợ để gỡ vướng mắc".
Tôi là cô gái hỏi ý kiến mọi người trong bài viết "Có nên ủng hộ chị gái ly dị".
Chị gái tôi là cô gái dịu dàng, truyền thống nhưng cũng rất độc lập, trải qua một vài mối tình nhưng đều không thành.
Tôi 38 tuổi, không tứ đổ tường; vợ kém hai tuổi, yêu từ thời đầu đại học, cưới 11 năm, có hai con 10 tuổi và tám tuổi.
Yêu nhau mới tính đến chuyện kết hôn nhưng tỷ lệ ly dị vẫn cao, họ có quá vội vàng trong bước đường hôn nhân?
Lúc cưới, ai cũng nghĩ tôi số hưởng vì có chồng hiền lành, công việc tốt, chỉ tôi mới biết mình như thế nào.
MỹMelanie Biggins bị buộc tội bắn chết chồng trong lúc ngủ, sau đó giấu súng và giả vờ có kẻ đột nhập gây án.
Tại Mỹ, tỷ lệ ly hôn ở những người trên 50 tuổi đã tăng gấp đôi từ năm 1990 đến năm 2010.
Tỷ phú Vladimir Potanin đang đối mặt với khoản bồi thường ly dị lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Jeff Bezos và Bill Gates.
Bắc GiangÔng Nguyễn Quốc Yên vượt tường chạy trốn khi thấy con trai, bỏ lại thi thể vợ cũ.
Trải qua 10 năm hạnh phúc, thời gian này vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, thậm chí có lúc nhắc đến chuyện ly dị.
Vợ chồng tôi có hai bé trai, sống không hạnh phúc, thường xuyên khắc khẩu.
Đứa con sẽ chỉ hạnh phúc và phát triển tốt khi sống trong gia đình có ba mẹ yêu thương nhau và mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười.
Không phải cặp vợ chồng không hạnh phúc nào cũng sẵn sàng ly dị. Nhiều trường hợp vẫn ở cạnh nhau, nhưng thấy như bị mắc kẹt.
Trung QuốcTừ Canada trở về căn hộ ở Bắc Kinh với chồng và con trai, Dai Xiao Lei thấy mẹ và chị chồng đã đợi sẵn bên trong.
"Vợ chồng bạn tôi đã không còn yêu nhau suốt ba năm nay, nhưng họ vẫn ngủ chung một giường và sống chung một nhà vì con cái".